Người kể chuyện bằng âm nhạc

Người kể chuyện bằng âm nhạc
4 giờ trướcBài gốc
1. Khá lâu rồi, phải mất tới 9 năm, Ngọc Anh mới ra một sản phẩm phòng thu. Nhưng đó là 9 năm của sự tìm kiếm những điều mới mẻ trên hành trình âm nhạc của Nguyễn Ngọc Anh. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên, bởi tiếng hát của Ngọc Anh bây giờ đời hơn, sâu lắng hơn nhưng cũng tung tẩy và trẻ trung hơn.
Cô được biết đến là nghệ sĩ cẩn thận, chỉn chu, thích tìm tòi cái mới nhưng không chạy theo thị hiếu âm nhạc. Album lần này là một trong những minh chứng rõ rệt cho tính cách đó của Nguyễn Ngọc Anh.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.
"Lời hẹn ước của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gồm 8 bài hát với phong cách âm nhạc đa dạng của Pop pha trộn nhiều màu sắc như: Rock, R&B, Ballad, Retro đến City Pop.... Trong số này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác 3 ca khúc, gồm có “Khép lại dở dang” đã được cô ghi hình thành MV và phát hành trong tháng 9 vừa qua; 2 ca khúc còn lại là màn song ca của Nguyễn Ngọc Anh với divo Tùng Dương và một ca khúc Pop ballad đặc trưng, cũng là sở trường của Nguyễn Ngọc Anh.
Cả 3 sáng tác được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng cho giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh nhưng mang 3 màu sắc âm nhạc khác nhau: một ca khúc theo lối tự sự giằng xé mãnh liệt, một ca khúc nhẹ nhàng da diết và một ca khúc thể hiện cá tính âm nhạc hiện đại, gai góc.
Ngoài Hồ Hoài Anh, album “Lời hẹn ước” của Nguyễn Ngọc Anh còn ghi dấu sự hợp tác giữa cô và nhạc sĩ trẻ Phạm Thanh Hà - chủ nhân của nhiều bản hit: "Tình yêu màu nắng", "Đưa nhau đi trốn", "Bùa yêu"… Theo Nguyễn Ngọc Anh, đây là nhạc sĩ có sức sáng tạo mạnh mẽ, một người em mà cô rất yêu quý và trân trọng trong nghệ thuật và cả ngoài cuộc sống.
Chia sẻ về "Lời hẹn ước", Nguyễn Ngọc Anh cho biết, album được ra mắt vào thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Với cô, điều đặc biệt đầu tiên chính là những ân tình từ các nhạc sĩ đã gửi gắm “đứa con tinh thần” cho mình hát trong album. “Các nhạc sĩ phải rất tin tưởng mới giao bài cho tôi thể hiện dù tôi không phải kiểu ca sĩ hot trên thị trường. Vì thế tôi rất trân trọng điều đó”.
Tôi hỏi Ngọc Anh, trong thời đại truyền thông số, album không còn là lựa chọn của người nghe, vì sao Ngọc Anh vẫn chọn con đường hẹp này. Ngọc Anh nói, cô muốn ghi lại dấu ấn của những năm tháng hạnh phúc, trở lại thời còn trẻ trung, đầy đam mê. Đó cũng là cách cô thỏa mãn tình yêu làm nghệ thuật, lưu giữ cho bản thân cũng như các con một “tài sản” âm nhạc.
Có lẽ đối với Ngọc Anh album này là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp âm nhạc. Cô đã dám phá bỏ những giới hạn của bản thân, của một Ngọc Anh với những bản tình ca đẹp, giàu cảm xúc để mang đến một hình ảnh mới, một nguồn năng lượng mới, trẻ trung, hiện đại, văn minh, gần với hơi thở của thời đại hôm nay. Ở đó, vẫn là những cảm xúc tràn đầy, vẫn là tiếng hát giàu cảm xúc nhưng không bị cũ, không một màu.
SND Hà Thủy chia sẻ: “Ngọc Anh không thay đổi trong cách hát, vẫn giữ được tiếng hát và cốt lõi trong âm nhạc. Có thể sản phẩm bạn ấy làm trẻ trung, văn minh, hiện đại hơn nhưng sự sâu sắc là điều không thay đổi trong âm nhạc của Ngọc Anh. Cuộc sống và những trải nghiệm giúp Ngọc Anh hát đời hơn, sâu hơn, cảm xúc hơn”.
Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét, với album “Lời hẹn ước”, Nguyễn Ngọc Anh đã thay đổi cách hát để “vừa làm mới giọng hát của mình vừa tiếp cận với lớp khán giả trẻ luôn muốn đón nhận những cái mới”. Anh đánh giá cao giọng hát của Ngọc Anh - là một trong số ít nghệ sĩ có nền tảng thanh nhạc tốt nhưng lại chọn lối đi ở ẩn trong âm nhạc.
Còn với Ngọc Anh, âm nhạc cũng như nhịp đập của trái tim, lúc trầm lúc bổng, lúc thăng hoa dữ dội, lúc lặng im nhưng chất chứa cảm xúc. Cô nói: "Ngọc Anh muốn chia sẻ hơi thở âm nhạc của thời đại mới dù tôi không còn trẻ. Tuy nhiên, tôi luôn nhìn vào những người trẻ để sống, học tập và làm việc. Chính vì thế, tôi mượn hình ảnh và sức sống của tuổi trẻ để mang vào câu chuyện âm nhạc của mình".
Gia đình hạnh phúc của Ngọc Anh.
2. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 ở Quảng Ninh. Cô từng đoạt huy chương vàng cuộc thi giọng hát Toàn quốc năm 1999, giải ba Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Đây là album cá nhân thứ 4 của nữ ca sĩ, sau 3 album thành công trước đó, ghi nhận sự kết hợp với 2 nhạc sĩ tài năng: nhạc sĩ Đỗ Bảo ("Thế giới tuyệt vời" - 2007, "Đóa hoa nở muộn" - 2011) và nhạc sĩ Phạm Hải Âu ("Từ trái tim" - 2016). Năm 2022, cô từng trở lại trong album hợp tác cùng ca sĩ Tô Minh Đức có tựa đề “Khẽ hát tình xưa” với những ca khúc nhạc xưa được làm mới.
Hơn 20 năm ca hát, Nguyễn Ngọc Anh chưa từng xem âm nhạc là cuộc đua. “Lời hẹn ước” không được tạo ra để chạy theo thành tích, mà là một lời tri ân, một cam kết nghệ sĩ với khán giả như chính tên gọi của nó. Ngọc Anh không quá quan tâm đến sự nổi tiếng. Bởi với cô, âm nhạc vẫn luôn ở đó, trong tâm hồn cô gái cá tính, mạnh mẽ và đầy cảm xúc.
Cô ấp ủ những giấc mơ dành cho âm nhạc nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng phải cố gắng để trở thành diva. Tâm thế làm nghề của cô khá thong dong, tự tại. Cô không chạy theo “độ hot”, sự nổi tiếng mà chọn kể chuyện bằng âm nhạc trữ tình. “Tôi hiểu thời gian của một nữ ca sĩ nhạc nhẹ không dài”, Ngọc Anh nói. “Nhưng chính điều đó khiến tôi càng muốn làm nhiều sản phẩm hơn, để ghi dấu những gì đẹp nhất khi còn có thể”.
Ngọc Anh nói, cô trân trọng những may mắn mà mình có được khi trở thành ca sĩ. Và cô luôn biết ơn cuộc sống, đi qua những thăng trầm cô đã tìm được bến đỗ bình an cho mình. “Lời hẹn ước” trước hết là sự tri ân với cuộc sống, với khán giả đã yêu quý Ngọc Anh trong nhiều năm qua. Nhưng đó cũng là lời hẹn giữa người nghệ sĩ với chính mình, giữa thời đại số và âm nhạc điện tử ồn ào, náo động, cô vẫn tiếp tục hát, vẫn kể những câu chuyện bằng cảm xúc chân thật…
Âm nhạc, đến cùng là những cảm xúc chạm đến trái tim khi người nghệ sĩ kể chuyện bằng chính tình yêu của mình. Không màu mè, không ồn ào mà tinh tế, chỉn chu và xúc cảm… dù thị trường có đổi thay thế nào. Có lẽ, đó là những gì còn lại của âm nhạc, sau những màu mè, ồn ã.
Ngọc Anh đang có một gia đình hạnh phúc với ca sĩ Tô Minh Đức và cô công chúa bé nhỏ. Niềm hạnh phúc ấy tràn đầy trên gương mặt Ngọc Anh, sau những thăng trầm của đời sống. Cô nói, cô may mắn đã tìm được bến đỗ bình yên của mình, bên người đàn ông cô yêu. Và may mắn hơn, người đó cũng là một nghệ sĩ. Tình yêu của họ có sự thăng hoa, đồng cảm của những tâm hồn nghệ sĩ, khao khát sáng tạo và tìm kiếm cái mới. Vì thế, tình yêu đó cũng là nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới của Ngọc Anh.
Những dự án sau này của Ngọc Anh luôn có sự đồng hành của chồng. Và trong “Lời hẹn ước” cũng có dấu ấn của Tô Minh Đức, đó là sự mới mẻ, hiện đại, tiệm cận với giới trẻ nhưng vẫn giữ được chất riêng trong âm nhạc của Ngọc Anh. Chất sâu lắng, từng trải của một người đàn bà hát. Có lẽ, Ngọc Anh may mắn bởi âm nhạc và cuộc đời được hòa quyện vào nhau. Đó là nền tảng để cô thăng hoa trong sự sáng tạo của mình.
Mỹ Hiền
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nguoi-ke-chuyen-bang-am-nhac-i788019/