Người kể chuyện giữa rừng thiêng

Người kể chuyện giữa rừng thiêng
4 giờ trướcBài gốc
Chương trình sẽ đưa khán giả gặp gỡ chị Trương Thị Yến (còn gọi là Trương Thị Thúy), một biểu tượng sống động của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết) ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chị Thúy không chỉ là một hướng dẫn viên thuyết minh kỳ cựu mà còn là “ký ức sống” của một trong những địa điểm lịch sử quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cổng chào vào Căn cứ Tà Thiết - Ảnh: Minh Chí
Sinh ra tại tỉnh Tuyên Quang, nơi được xem là trung tâm của căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, chị Thúy chuyển đến Lộc Ninh từ năm 1995. Thời điểm đó, Căn cứ Tà Thiết vẫn còn là một nơi hoang sơ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, và con đường dẫn vào chỉ là những lối đất đỏ xuyên rừng. Tuy nhiên, với tâm huyết và sự quyết tâm, chị đã ở bên di tích, trở thành một trong những thuyết minh viên đầu tiên tại đây.
Một góc căn cứ Tà Thiết nhìn từ trên cao - Ảnh: Minh Chí
Trong suốt 3 thập kỷ gắn bó, chị Thúy đã không ngừng truyền tải những giá trị lịch sử, hướng dẫn và kể lại những câu chuyện cảm động về nơi từng là “trái tim” của cuộc kháng chiến. Bằng vốn hiểu biết sâu sắc, giọng kể lôi cuốn và khả năng kết nối tự nhiên với người nghe, chị đã góp phần truyền cảm hứng về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên, học sinh và du khách.
Chị Thúy đang kể những câu chuyện đầy hấp dẫn với du khách giữa rừng cây cổ thụ - Ảnh: Minh Chí
Và chia sẻ những câu chuyện đời thường ở Căn cứ Tà Thiết
Trong chương trình, khán giả sẽ cùng theo chị Thúy tham quan và trải nghiệm những góc nhìn độc đáo về Căn cứ Tà Thiết qua những câu chuyện mà chị kể. Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ trái tim về những trải nghiệm, trăn trở và tình yêu với nơi mà chị gọi là “ngôi nhà thứ hai”. Sức hấp dẫn từ “Người kể chuyện giữa rừng thiêng” có thể gói gọn trong câu nói của ông Đặng Văn Cằng (Hội cựu chiến binh xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh): “Đến Căn cứ Tà Thiết mà chưa gặp chị Thúy, chưa được nghe những câu chuyện của chị… thì coi như chưa thực sự đến nơi này”.
MC Minh Tuyết sẽ đồng hành cùng chúng ta trong hành trình này, giúp khán giả hiểu và yêu thêm vùng đất, con người Bình Phước thông qua những lời bộc bạch chân thành của một người phụ nữ đang lặng lẽ làm công việc đầy ý nghĩa. Qua những lát cắt sống động của lịch sử, cùng với tình yêu nghề của chị Thúy, Căn cứ Tà Thiết không còn là một di tích hay một địa chỉ đỏ, mà còn là một bài học sống động về lòng yêu nước, nơi mà lịch sử vẫn đang tiếp nối mỗi ngày giữa cánh rừng thiêng.
MC Minh Tuyết lắng nghe những tâm sự về tình yêu nghề 30 năm qua của chị Thúy
Hãy cùng chúng tôi khám phá, trải nghiệm những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa qua chương trình truyền hình thực tế “Đi một ngày đàng…”. Số thứ 2 với chủ đề “Người kể chuyện giữa rừng thiêng” phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 25-6-2025, trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, trực tuyến qua ứng dụng BPTV go và các nền tảng số khác của BPTV.
Đồng hành cùng “Đi một ngày đàng…” để khám phá vẻ đẹp bất tận, những câu chuyện thú vị của vùng đất Bình Phước, để từ đó thêm yêu quê hương, đất nước và những con người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phương Dung - Thanh Thùy
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174392/nguoi-ke-chuyen-giua-rung-thieng