Người khơi lại hồn gốm Chu Đậu đã đi xa

Người khơi lại hồn gốm Chu Đậu đã đi xa
7 giờ trướcBài gốc
Những năm cuối đời, họa sĩ, nghệ nhân Hạ Bá Định vẫn miệt mài sáng tác. Ảnh: CHUDAUCERAMIC
Theo thông báo của gia đình và các đồng nghiệp, nghệ nhân, họa sĩ Hạ Bá Định trút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ sáng 29/6, tại nhà riêng, số 21 phố Cù Chính Lan, phường Tân Bình (TP Hải Dương).
Đối với những người yêu gốm, biết đến dòng gốm cổ Chu Đậu (huyện Nam Sách, Hải Dương) là biết đến nghệ nhân Hạ Bá Định và biết đến Hạ Bá Định là biết về gốm cổ Chu Đậu của Hải Dương.
Nghệ nhân Hạ Bá Định sinh năm 1941 tại Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) và sớm được tiếp cận với nghề gốm tại Hà Nội. Năm 1962, Hạ Bá Định làm việc tại Nhà máy Sứ Hải Dương và có những hiểu biết ban đầu về gốm Chu Đậu.
Họa sĩ, nghệ nhân Hạ Bá Định còn có công truyền dạy nghệ thuật vuốt, vẽ gốm cho con em làng Chu Đậu. Ảnh: CHUDAUCERAMIC
Năm 1980, ông Makato Anabuki, nguyên Bí thư Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát hiện một bình gốm hoa lam cao 54 cm, được trưng bày tại Bảo tàng Takapisaray (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Trên bình có ghi dòng chữ Hán "Thái Hòa bát niên Nam Sách châu, tương nhân Bùi Thị Hý bút".
Ông Makato Anabuki đã viết thư nhờ đồng chí Ngô Duy Đông, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khi ấy chỉ đạo xác minh. Từ thông tin này, các cơ quan chức năng đã điền dã, sưu tầm những dấu vết về làng gốm cổ. Nghề gốm ở Chu Đậu tưởng như bị thất truyền đã được khôi phục.
Khi gốm Chu Đậu được chứng minh giá trị lịch sử, họa sĩ Hạ Bá Định đã vẽ rất nhiều lọ hoa dưới men theo phong cách Chu Đậu tại Nhà máy Sứ Hải Dương.
Năm 2000, Hạ Bá Định nghỉ hưu và đến với gốm Chu Đậu. Họa sĩ, nghệ nhân Hạ Bá Định không chỉ là một nghệ sĩ sáng tạo, ông còn là người thầy khi dày công truyền dạy nghệ thuật vuốt, vẽ gốm cho con em làng Chu Đậu.
TIẾN HUY
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/nguoi-khoi-lai-hon-gom-chu-dau-da-di-xa-415263.html