Ngày 11/6 (giờ miền Đông nước Mỹ), Trung tâm Kennedy, vốn là biểu tượng nghệ thuật của thủ đô Washington, trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch nổi tiếng "Những người cùng khổ".
Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của ông Trump với đời sống văn hóa thủ đô, đồng thời phơi bày rõ sự chia rẽ trong dư luận Mỹ đương đại qua những phản ứng đầy cảm xúc từ khán giả tại nhà hát.
Tổng thống Trump chuẩn bị dự khán buổi biểu diễn "Những người cùng khổ" ở Trung tâm Kennedy hôm 11/6 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.
Khán giả phân cực
Khi đèn sân khấu bật sáng sau hồi kết màn một, nhiều khán giả đứng lên vỗ tay khi ông Trump rời ghế. Tuy nhiên, một phụ nữ ngồi ở khu vực dàn nhạc đã lớn tiếng hô: “Tội phạm! Ông là tội phạm bị kết án!”, theo ghi nhận của CNN.
Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, lời cáo buộc của bà trở nên rõ ràng hơn: “Tội phạm bị kết án, kẻ hiếp dâm!” Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã can thiệp và đưa người phụ nữ ra khỏi khán phòng. Một tiếng chửi tục với tên ông Trump được hét lên, tiếp đó lại là những tràng pháo tay và hô hào “Chúng tôi yêu ông!”, khiến không khí trong khán phòng trở nên hỗn độn.
Khi ông Trump quay trở lại, ông giơ nắm tay ba lần - hành động từng được ông sử dụng trong một buổi mít tinh sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania năm 2024.
“Tôi chỉ muốn vỗ tay lớn hơn nữa để át đi những lời thô lỗ đó”, bà Darlene Webb, một người ủng hộ ông Trump từ năm 2016, chia sẻ.
Ông Trump phát biểu từ bục tổng thống trong Trung tâm Kennedy. Ảnh: Reuters.
Kể từ khi quay lại vị trí quyền lực nhất Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật ở thủ đô Washington, đối lập với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, theo CNN.
Ông Trump đã bổ nhiệm nhiều đồng minh thân cận vào hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, trong đó có bà Pam Bondi, bà Usha Vance và ông Dan Scavino. Các thành viên này đã bầu Tổng thống Trump làm chủ tịch hội đồng, cho phép ông định hình lại chương trình biểu diễn và phong cách bài trí của trung tâm theo định hướng bảo thủ.
Phát biểu trên thảm đỏ, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đưa nơi này trở lại đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn trước đây”.
Trước buổi diễn vở kịch "Những người cùng khổ", ông Trump cùng phu nhân dự tiệc chiêu đãi nhằm gây quỹ cải tạo Trung tâm Kennedy. Theo ông, sự kiện đã huy động được 10 triệu USD. Gói tài trợ cao cấp nhất yêu cầu đóng góp 2 triệu USD, đổi lại là 10 chỗ ngồi hạng nhất, cơ hội chụp ảnh với ông Trump và vé dự tiệc cao cấp.
Nghệ sĩ tẩy chay
Dù dàn diễn viên không công khai bày tỏ quan điểm chính trị trong đêm diễn, một số khán giả cảm nhận sự ẩn ý trong màn trình diễn. “Cảm giác như họ đang hát về ông ấy, không phải hát cho khán giả”, bà Cara Segur nói với CNN.
Một số nguồn tin cho biết khoảng 10-12 diễn viên đã dự định tẩy chay buổi diễn do sự hiện diện của ông Trump. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bao nhiêu người thực sự vắng mặt.
Trong khán phòng, bốn nghệ sĩ hóa trang thành nữ giới (drag queen) ngồi phía dưới khán đài tổng thống như một tuyên ngôn trực quan chống lại chính sách “không còn drag show” của ông Trump.
“Tôi yêu nhạc kịch. Là drag queen, tôi muốn mang đến thông điệp về sự đa dạng và bao trìm trong nghệ thuật”, nghệ sĩ Tara Hoot chia sẻ.
“Một số người xin chụp ảnh, số khác nhìn với ánh mắt bối rối, điều đó luôn xảy ra ở bất kỳ nơi nào chúng tôi đến”, nghệ sĩ Vagenesis cũng lên tiếng.
Cùng tham gia dự khán buổi biểu diễn với ông Trump hôm 11/6 còn có Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Reuters.
Không ít người tham dự đã mua vé từ trước khi ông Trump xác nhận tham dự. Gia đình bà Carol Campion là một ví dụ. “Tôi mong Trung tâm Kennedy giữ lập trường phi chính trị. Đây là nơi dành cho nghệ thuật, không phải chính trường”, con gái bà, Kristen Farren, nói với CNN.
Bất chấp không khí phân cực và có phần căng thẳng, dàn diễn viên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cuối buổi diễn. Ông Trump và các thành viên trong khu vực khán đài tổng thống, bao gồm phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cố vấn Kellyanne Conway, cũng đứng lên vỗ tay.
Ông Trump rời khỏi khán phòng trước khi đèn bật sáng lần cuối. Khi được hỏi về việc một số nghệ sĩ tẩy chay buổi diễn, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi thật sự không quan tâm. Việc của tôi là điều hành đất nước tốt".
Đại Hoàng