Liên quan đến vụ cô gái nhún nhảy, tạo dáng trên đường ray khi tàu hỏa đang lao tới, anh Lê Ngọc Anh, nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tình huống vì “sống ảo” mà bất chấp tính mạng như vậy.
Nhớ lại tình huống trên, anh Ngọc Anh kể anh được phân công lái chính trong ngày hôm đó và đang điều khiển đoàn tàu với 25 toa xe trên hành trình từ ga Tiên Kiên (Phú Thọ) về ga Yên Viên (Hà Nội), vận tốc tàu khoảng 40km/h. Khi đến km54, anh phát hiện hai cô gái đang đứng trên đường ray chụp ảnh ở khoảng cách hơn 200 m nên kéo còi và giảm tốc.
Tuy nhiên, hai cô gái vẫn không hề bận tâm đến những tín hiệu trên khiến anh phải sử dụng hãm phi thường (hãm phanh cho tàu dừng lại hẳn). Khi tàu sắp dừng lại hẳn hai cô gái này mới chịu chạy ra khỏi đường ray, lúc này khoảng cách giữa đầu tàu và hai cô gái là 10 m.
Anh Lê Ngọc Anh, lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Ảnh: C.NHUNG
“Gần 20 năm kinh nghiệm lái tàu tôi từng gặp nhiều tình huống, nhiều trường hợp ý thức rất kém, gây mất an toàn giao thông đường sắt nhưng đây là lần đầu thấy cảnh tạo dáng nguy hiểm như thế này”- anh Ngọc Anh nói.
Theo anh Ngọc Anh, tốc độ tàu đi trên đường ray nhìn có vẻ chậm nhưng trên thực tế rất phức tạp, dễ gặp những tình huống bất ngờ buộc phải hãm phi thường. Nhiều năm làm nghề lái tàu anh đã có vài lần buộc phải sử dụng hãm phi thường.
“Tình huống như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát của những người lái tàu như chúng tôi, rất may hôm đó chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Sau vụ việc trên, tôi đã báo cáo trực ban phía trước và sau tàu, đảm bảo an toàn để tiếp tục hành trình và về tới ga Yên Viên”- anh Ngọc Anh cho hay.
Hình ảnh ghi lại cảnh nhân viên lái tàu phải thực hiện phanh gấp khi có hai cô gái tạo dáng trên đường ray.
Như PLO đưa tin, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 12-3, tại km 54, đoạn nối giữa hai ga Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), người dân ghi lại cảnh hai cô gái nhún nhảy, tạo dáng trước đoàn tàu mang số hiệu 3206 đang lao tới.
Sự việc được đăng lên mạng xã hội khiến người xem thót tim và phẫn nộ vì khoảng cách giữa đầu tàu và hai cô gái đã rất gần, mãi đến khi tàu đến rất sát thì cô gái mặc váy đen mới nhảy xuống khỏi đường ray.
Sau sự việc, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành làm rõ hành vi trên của hai cô gái.