Người lao động Hải Dương làm xa vẫn 'đảm' hai vai

Người lao động Hải Dương làm xa vẫn 'đảm' hai vai
một ngày trướcBài gốc
Từ ngày 1/3/2025, 15 cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương (cũ) thuê xe từ TP Hải Dương đến TP Hải Phòng làm việc tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước khu vực 6. Ảnh: HÀ KIÊN
Siêng năng
Sáng sớm các ngày làm việc trong tuần, khi những ngôi nhà, những con đường của Hải Dương còn mờ hơi sương, nhiều người lao động đã vội vã lên đường. Họ rời nhà, băng qua những cây cầu, cánh đồng lúa bạt ngàn để tìm đến các thành phố lớn, khu công nghiệp, công trình xây dựng hay xưởng sản xuất ở những tỉnh, thành phố lân cận. Mỗi ngày là một hành trình dài, là những chuyến đi sớm về khuya, những giấc ngủ vội vàng trên những chuyến xe, nhưng trong lòng họ luôn chất đầy hy vọng và trách nhiệm.
Những người lao động Hải Dương chấp nhận đi xa để tìm kiếm cơ hội, không nề hà công việc nặng nhọc, miễn sao có thể lo cho gia đình đủ đầy. Trên những chuyến xe muộn, có những người thiếp đi vì kiệt sức, có những người tranh thủ gọi điện về nhà, hỏi han chuyện học hành của con, dặn dò bữa tối phải nhớ ăn đầy đủ. Họ gồng gánh cả cuộc sống trên đôi vai, nhưng trong tim luôn có một mái nhà chờ đợi để trở về.
Tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Văn Lực ở thị trấn Gia Lộc xin vào Công ty Than Nam Mẫu ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) làm việc. Thay vì ở trọ, anh đi làm bằng xe đưa đón công nhân để tiết kiệm chi phí. Mặc dù phải di chuyển xa, công việc vất vả nhưng chưa bao giờ anh Lực nản lòng. Tháng nào anh cũng cố gắng làm việc, nâng cao năng suất để cải thiện thu nhập. Không những vậy, anh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do đơn vị tổ chức. Nhờ chăm chỉ, siêng năng nên nhiều năm liền anh được công ty biểu dương là lao động tiêu biểu.
"Tôi yêu màu áo thợ mỏ nên quyết tâm bám trụ với nghề. Tuy vất vả nhưng doanh nghiệp rất quan tâm đến chế độ phúc lợi và thu nhập của người lao động. Do không muốn phải xa gia đình nên mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 150 km giữa Hải Dương - Quảng Ninh và ngược lại. Tranh thủ thời gian ngồi trên xe, tôi nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho ngày làm việc mới", anh Lực cho biết.
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (khu kinh tế Đình Vũ, TP Hải Phòng) bố trí xe đưa đón công nhân ở Hải Dương sang làm việc
4 giờ sáng những ngày làm việc trong tuần, anh Nguyễn Minh Phương (26 tuổi) ở xã Dân An (Tứ Kỳ) vội vã di chuyển đến điểm đón xe để tới nơi làm việc. Trên xe có khoảng 40 công nhân thì có 35 người ở Hải Dương đang làm việc tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng). Quãng đường di chuyển gần 40 km dường như ngắn lại bởi những câu chuyện đời tư của anh em công nhân. Ai cũng vui vẻ, hồ hởi, sẵn sàng vào ca làm việc mới.
Theo anh Phương, VinFast có môi trường làm việc tốt, chế độ phúc lợi cao nên có nhiều công nhân ở Hải Dương đến làm việc. Mỗi ca làm việc sẽ kéo dài từ 8 - 12 tiếng. Do Hải Phòng là vùng 1 nên mức lương của công ty khá cao, dao động từ 11 - 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công nhân còn được nhận phụ cấp, thưởng dịp lễ, Tết... Đối với những người ở xa, công ty bố trí xe đưa đón tận nơi. Ở VinFast, anh Phương còn được công ty đào tạo tay nghề, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.
"Tại đây tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các lãnh đạo và đồng nghiệp. Nhờ đó, kỹ năng, tay nghề của tôi được cải thiện rõ rệt", anh Phương cho biết.
Giỏi quán xuyến việc nhà
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) làm lệch ca để có thời gian chăm sóc gia đình
Như nhiều lao động trong tỉnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) cũng luôn mong muốn có công việc ổn định, thu nhập cao. Sau nhiều lần đắn đo, vợ chồng chị quyết định xin vào làm việc tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam ở khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Do có con nhỏ nên chị xin làm lệch ca với chồng để có thời gian quán xuyến việc nhà và chăm lo cho con cái.
Hằng ngày, khi chị Hương đi làm về cũng là lúc anh Nguyễn Văn Dũng lên xe của công ty đến nơi làm việc. Hai vợ chồng chỉ được gặp nhau trong chốc lát còn nhiều việc trao đổi qua điện thoại. Dù cuộc sống có chút xáo trộn nhưng đổi lại vợ chồng chị Hương có công việc ổn định với mức thu nhập khá.
"Chúng tôi chấp nhận làm lệch ca để có thời gian chăm lo cho các con. Thay vì đi chơi dịp cuối tuần, gia đình tôi thường quây quần ở nhà nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Vì sắp xếp thời gian hợp lý nên chúng tôi luôn hòa thuận, vui vẻ. Con cái chăm ngoan là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi luôn hoàn thành tốt công việc", chị Hương cho biết.
Không chỉ trong lĩnh vực tư mà hiện nay khối nhà nước cũng có nhiều thay đổi do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị. Nhiều cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương (cũ) hiện đang làm việc tại trụ sở mới ở Hải Phòng. Ở môi trường làm việc mới, mọi người vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối ngày, họ tiếp tục trở về tổ ấm để quán xuyến, chăm lo việc nhà.
"Gần 1 tháng đi lại giữa Hải Dương và Hải Phòng, chúng tôi đã quen với công việc hiện tại. Môi trường làm việc có chút thay đổi nhưng chúng tôi vẫn có thời gian dành cho gia đình. Bởi đây chính chỗ dựa tinh thần để chúng tôi vững tin trên chặng đường mới", một cán bộ Ngân hàng Nhà nước khu vực 6 cho biết.
Nhiều người lao động Hải Dương như những con ong chăm chỉ, âm thầm góp sức cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Dù làm việc ở bất cứ đâu, họ vẫn luôn hướng về mái nhà nhỏ ở Hải Dương, nơi có người thân, gia đình, quê hương. Và chính tình yêu ấy đã, đang và sẽ giúp họ mạnh mẽ, bền bỉ hơn, để tiếp tục những chuyến đi không ngừng nghỉ, vì tương lai, vì những người họ yêu thương.
ĐQ
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/nguoi-lao-dong-hai-duong-lam-xa-van-dam-hai-vai-408362.html