Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, khu vực quanh Hồ Gươm vốn đông đúc nay vắng bóng người qua lại. Phần lớn người dân chủ động thay đổi khung giờ tập thể dục từ rất sớm hoặc chờ tối muộn để tránh nóng.
Người lao động che kín cơ thể khi mưu sinh dưới cái nắng như thiêu đốt của Thủ đô.
Trên các tuyến phố, người giao hàng tất bật di chuyển dưới nền nhiệt hơn 50 độ C để kịp những đơn hàng giữa trưa.
Nhiệt độ ngoài đường của phố Hàng Cót lúc 12h33 trưa 26/5 được phóng viên ghi nhận là 53 độ C.
Quán nước nhỏ ven đường Phùng Hưng của bà N.T.L vắng vẻ. 'Trời nóng quá nên người ta ít ngồi hơn mọi ngày, bán từ sáng đến trưa mà chỉ lác đác được 2, 3 khách uống nhanh rồi đi luôn", bà L chia sẻ.
Bạn Tuấn Anh, nhân viên của một nhà hàng trên phố Hàng Lược cho biết, bình thường giờ ăn trưa quán rất đông khách, mấy hôm nay nắng nóng người dân hạn chế ra đường, trưa nay chỉ có 5 khách.
Du khách nước ngoài dạo quanh phố cổ dưới cái nắng gay gắt đầu hè.
Một đội nhân viên của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đang làm việc trên phố Sơn Tây trong khung giờ nắng đỉnh điểm.
Tại phố Hoàng Cầu, người đi đường kín mít trong áo chống nắng, khẩu trang, kính râm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Anh L.V.N là thợ sửa chữa điều hòa tại Hà Nội cho biết: ''Trời càng nắng nóng thì khách gọi sửa điều hòa càng nhiều, mấy hôm nay chúng tôi phải làm việc liên tục từ sáng đến tối''.
Các bác bảo vệ tự trang bị mũ, khăn, kính để tránh nóng khi phải đứng ở ngoài trời đón khách.
Giữa thời tiết khắc nghiệt, nhiều lao động tự do vẫn phải mưu sinh trên các tuyến phố.
Cơ quan khí tượng cho biết, dự báo ngày mai 27/5, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Dẫu cái nắng đầu hè phủ kín phố phường, nhịp sống Thủ đô vẫn không ngừng chuyển động. Giữa những con đường hầm hập hơi nóng, người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh.
Đặng Ngân