Thiếu tá Phương giới thiệu về sáng kiến “Cần nâng máy thủy lực” phục vụ có hiệu quả trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
Một ngày làm việc mới của Thiếu tá Bùi Công Phương (SN 1977, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và những người "lính thợ" tại Trạm sửa chữa Z12 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) là tâm thế sẵn sàng, trang phục chỉn chu, đảm bảo an toàn để tiếp xúc trực tiếp với vũ khí, đạn dược. Vì môi trường làm việc nguy hiểm, nặng nhọc, mọi công đoạn đều làm thủ công… nên mỗi lần các anh vào ca đều là vào vị trí chiến đấu. Khi làm nhiệm vụ, anh và đồng đội phải dồn hết tâm huyết và trí tuệ để kiểm tra, lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa từng chi tiết một cách nhẹ nhàng, chính xác tựa như các bác sĩ đang chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân.
Thiếu tá QNCN Bùi Công Phương luôn tỷ mẫn tìm tòi, hăng say nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong bối cảnh các loại vũ khí, trang bị đã qua nhiều năm sử dụng, tình trạng kỹ thuật xuống cấp và điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, trang thiết bị thiếu, vật tư thay thế không đồng bộ… anh Bùi Công Phương cùng đồng đội phải không ngừng nỗ lực, cố gắng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, kết hợp nhuần nguyễn giữa “học” với “hành”. Nhờ vậy, anh luôn làm chủ tình hình, nhanh chóng hiểu rõ từng “triệu chứng”, biết rõ căn nguyên và nắm chắc về cấu tạo, tính năng, nguyên lý hoạt động của từng loại vũ khí… để có cách sửa chữa, bảo quản hiệu quả nhất.
Thiếu tá Bùi Công Phương chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn tìm ra những phương án, giải pháp tối ưu, hiệu quả nhất cho việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng và tăng tuổi thọ cho các loại trang bị, vũ khí. Tôi cũng luôn lấy niềm đam mê nghiên cứu, tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tính cầu thị… để làm cơ sở cho việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình”.
Thiếu tá Bùi Công Phương thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ đồng chí đồng đội hoàn thành các công việc khó.
Ngoài vai trò của một vị “bác sĩ” chuyên “bắt bệnh” cho súng, “điều trị bệnh” để đảm bảo “sức khỏe” cho các loại vũ khí thì Thiếu tá QNCN Bùi Công Phương còn là một “chuyên gia” trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 25 năm làm lính thợ (trong đó có 4 năm ở Bộ CHQS tỉnh), anh đã cho ra đời hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lớn nhỏ. Tiêu biểu và gần đây nhất là sáng kiến “Bộ vam tháo - lắp, cân bằng pháo cao xạ 57mm”, “Bộ khuôn ép ke góc hòm đạn”, “Hệ thống nồi nấu mỡ bảo quản nòng pháo các loại”, “Vam tháo - lắp lò xo giảm giật súng cối 82mm”, “Giá sơn báng các loại súng bộ binh”…
Thiếu tá Nguyễn Đức Trường – thợ sửa chữa vũ khí Trạm sửa chữa Z12 nhận xét: “Các sáng kiến, cải tiến của đồng chí Phương đều có điểm chung là giá thành rẻ, dễ làm, nguyên vật liệu chủ yếu được tận dụng, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị thì rất hiệu quả. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị mà còn tiết kiệm một khoản kinh phí cho đơn vị và góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, chiến đấu của LLVT tỉnh”.
Thiếu tá Bùi Công Phương (ngoài cùng bên phải) là điển hình được tuyên dương trong học và làm theo gương Bác.
Với sự nỗ lực, sáng tạo đó, anh đã nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng, như: Bằng khen của Bộ Quốc phòng (năm 2021), chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm 2020, 2022, 2023), là 1/8 gương mặt tiêu biểu của LLVT tỉnh được tôn vinh trong dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 – 2025)…
Đại úy Trần Quốc Tuấn - Trạm trưởng Trạm sửa chữa Z12 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) nhận xét: “Dù trong hoàn cảnh, điều kiện công tác nào, đồng chí Phương cũng luôn phát huy tốt trách nhiệm, đức tính cần cù, tinh thần chịu khó, niềm đam mê sáng tạo và tích cực nghiên cứu, học hỏi để trau dồi nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm. Khó khăn đến đâu đồng chí ấy cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên cấp trên luôn tin tưởng, đồng đội tin yêu”.
Tiến Phúc - Lê Liệu