Những ngôi nhà mới đang mọc lên trên vùng đất cơn lũ dữ đi qua. Ảnh: THF2
Dưới cái nắng gắt xen lẫn những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 luôn bám sát công trình, chia ca, tăng giờ, làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí làm xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ lễ. Từng tổ, từng đội thi công nhịp nhàng đúng thiết kế, bảo đảm ngôi nhà chắc chắn, an toàn và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương.
Những người lính thợ vượt nắng thắng mưa xây nhà cho dân. Ảnh: THF2
Quá trình thi công, các “Đội lính thợ” của Sư đoàn 2 luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Nhiều gia đình chủ động tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, tạo nên không khí lao động đoàn kết, thắm đượm nghĩa tình quân - dân.
Tình quân dân thêm gắn kết. Ảnh: THF2
Đối với những hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 càng nỗ lực hơn, làm việc không quản khó khăn để kịp bàn giao nhà đúng kế hoạch.
Những căn nhà mới đang "thần tốc" mọc lên. Ảnh: THF2
Với tinh thần “Thần tốc, quyết tâm hơn nữa”, đến nay, trong tổng số 83 căn nhà, gần 20 căn đã hoàn thành lợp mái, tô tường, lát nền; số còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Đối với 38 nhà sửa chữa, đã tiến hành sửa chữa xong 7 nhà, các nhà còn lại, cán bộ, chiến sĩ đang tiếp tục hoàn thiện để sớm bàn giao cho người dân. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt bà con khi từng mái nhà mới dần hiện hữu, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất.
Đã có 20/80 căn nhà xây mới hoàn thành lợp mái, đang trát tường hoàn thiện. Ảnh: THF2
Bên cạnh thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho bà con, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương và nhân dân các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Lộc tổ chức ra quân nạo vét được gần 13km kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, phục vụ sản xuất nông nghiệp (ở các xã Tuy An Bắc, Xuân Phước); củng cố, tu sửa, dọn vệ sinh, thăm viếng 10 nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 cùng thanh niên địa phương dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: THF2
Cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức 5 buổi nấu cơm, tiếp nước động viên cán bộ, chiến sĩ trên các điểm thi công. Các đơn vị của Sư đoàn 2 cũng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và trao 40 suất quà trị giá 8 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.
Các chiến sĩ trẻ "khoe" quà tặng từ các em thiếu nhi địa phương. Ảnh: THF2
Những việc làm thiết thực của các “Đội lính thợ” Sư đoàn 2, Quân khu 5 không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân - luôn vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thanh Trúc