Người lướt sóng bị mắc chứng 'rối loạn căng thẳng sau chấn thương' sau khi bị sư tử biển điên cuồng tấn công, các nhà khoa học tiết lộ động cơ rùng rợn đằng sau

Người lướt sóng bị mắc chứng 'rối loạn căng thẳng sau chấn thương' sau khi bị sư tử biển điên cuồng tấn công, các nhà khoa học tiết lộ động cơ rùng rợn đằng sau
một ngày trướcBài gốc
Rj LaMendola, một người đam mê lướt sóng với hơn 20 năm kinh nghiệm, đã có trải nghiệm đáng sợ nhất cuộc đời khi lướt sóng tại Công viên Bãi biển Bang Oxnard. Trong bài đăng trên Facebook, anh kể lại khoảnh khắc con sư tử biển từ dưới nước bất ngờ lao lên với tốc độ kinh hoàng, miệng há rộng, răng sắc nhọn lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Không chỉ dừng lại ở một pha đe dọa, con vật hung hăng liên tục tìm cách tấn công trước khi cắn chặt vào mông trái của LaMendola. “Cơn đau buốt đến ngay lập tức, nhưng nỗi sợ còn kinh hoàng hơn – nó lắc đầu dữ dội, kéo tôi khỏi ván lướt sóng, lôi tôi xuống nước,” anh nhớ lại.
Sư tử biển thường không hung dữ với con người, nhưng các nhà khoa học cho biết cá thể này đã bị nhiễm một loại độc tố thần kinh đáng sợ.
Dù bị thương nghiêm trọng, anh vẫn cố gắng gượng dậy, loạng choạng trở lại bờ với máu chảy xuống chân, trước khi tự lái xe đến bệnh viện.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến hành vi điên cuồng của con sư tử biển có thể bắt nguồn từ một hiện tượng đáng báo động: Ngộ độc axit domoic – một chất độc thần kinh sinh ra từ tảo nở hoa.
Viện Động vật Hoang dã Biển Channel Islands cho biết, độc tố này xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây rối loạn thần kinh nghiêm trọng ở động vật biển. “Những con vật này không còn kiểm soát được hành vi – chúng lên cơn co giật, mất phương hướng và trở nên cực kỳ hung dữ,” John Warner, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Động vật Biển Los Angeles, giải thích với CBS.
Không chỉ có một vài trường hợp lẻ tẻ, các nhà khoa học đang chứng kiến làn sóng sư tử biển mắc bệnh lan rộng khắp khu vực Santa Barbara và Ventura. Hàng loạt xác sư tử biển đã trôi dạt vào bờ, cho thấy căn bệnh này có thể khiến chúng chết dần sau cơn điên loạn.
Sau vụ tấn công, LaMendola thừa nhận mình vẫn chưa hết hoảng loạn. “Tôi may mắn vì vết cắn không trúng động mạch hay một vị trí nguy hiểm hơn, nhưng tôi vẫn không thể quên hình ảnh nó rượt đuổi, cảm giác như mình đang bị săn đuổi ngay trên chính những con sóng mà tôi từng yêu thích,” anh viết.
Hiện tại, các chuyên gia cảnh báo người dân nên giữ khoảng cách ít nhất 50 feet (khoảng 15 mét) với bất kỳ động vật biển nào có dấu hiệu bất thường. Trung tâm Động vật Hoang dã California nhấn mạnh: “Những con vật này đang chịu đau đớn và mất phương hướng, chúng có thể lao vào tấn công mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.”
Dù những vụ tấn công sư tử biển trước đây rất hiếm gặp, nhưng sự bùng phát của độc tố thần kinh này đang biến các loài động vật biển thành những “sát thủ mất trí” trên đại dương. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề này, trước khi nó trở thành một cuộc khủng hoảng sinh thái lớn hơn.
Như Ý (Daily Mail)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nguoi-luot-song-bi-mac-chung-roi-loan-cang-thang-sau-chan-thuong-sau-khi-bi-su-tu-bien-dien-cuong-tan-cong-cac-nha-khoa-hoc-tiet-lo-dong-co-rung-ron-dang-sau/20250401085200213