Từ khi chồng qua đời, bà Tiền một mình nuôi 5 đứa con thơ, đứa lớn nhất - May - khi ấy còn chưa đầy tuổi thiếu niên. Nhà nghèo, mẹ buôn bán đủ nghề để lo cho các con ăn học. Những bữa cơm đạm bạc, những đêm thức trắng lo tiền trọ, những năm tháng vừa là cha, vừa là mẹ - tất cả tạo nên một người phụ nữ mà sau này con gái vẫn gọi bằng giọng xúc động: “Mẹ là trụ cột, là Phật sống trong nhà”.
Bóng dáng không bao giờ lùi lại
Năm 2006, khi Trương Thị May lần đầu được ông bầu Phúc Nguyễn giới thiệu thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, cả hai mẹ con đều do dự. Mẹ sợ con vấp ngã, sợ con bị hào quang cuốn đi, sợ bước chân vào showbiz sẽ đánh mất nếp sống hiền hòa, thanh tịnh mà gia đình gìn giữ. Nhưng cuối cùng, bà lại chính là người động viên con: “Cứ đi, nhưng phải giữ tâm thiện. Duyên lành đến, con hãy đón nhận bằng sự chân thành”.
May đi thi, đoạt Á hậu, rồi bắt đầu được chú ý. Nhưng dù đi đâu, làm gì, người ta vẫn thấy bóng dáng người mẹ đứng phía sau - không ồn ào, không tô vẽ, chỉ lặng lẽ chăm chút từng chi tiết: chiếc váy ngay ngắn, nụ cười đúng lúc, thái độ khiêm cung. Bà không chỉ là mẹ, mà còn là người quản lý, người bạn đồng hành, người thầy dạy con sống đúng với lòng mình.
Cả hai từng kể rằng, có khi ê-kíp hẹn 10 giờ, hai mẹ con đã có mặt từ 9 giờ. Có khi mưa gió, chụp đến 3-4 giờ sáng, vẫn kiên nhẫn không than một lời. Họ từ chối nhận thù lao di chuyển, chỉ vì “người ta quý mình mới mời”. Giữa thế giới vốn nhiều hơn - thua, hai mẹ con chọn cách làm nghề bằng lòng biết ơn.
Nhiều người nói bà Trương Mỹ Tiền “bao bọc con quá mức”, “làm thay con mọi thứ”. Nhưng bà chỉ cười: “Tôi hiểu con tôi hơn ai hết. Miễn là nó sống tử tế, ngoan hiền, thì người ta nói sao cũng được”.
Thật ra, trong cách làm mẹ của bà, có cả triết lý Phật giáo thấm đẫm. Gia đình May theo đạo Phật, ăn chay trường từ nhỏ, thường đi chùa, tụng kinh. Trong không gian ấy, Trương Thị May lớn lên với sự tĩnh tại, với lòng biết ơn và tâm hướng thiện. Có lẽ vì vậy mà giữa showbiz thị phi, cô vẫn giữ được cho mình một dáng vẻ an nhiên, một đời sống sạch, không scandal.
Bà Tiền từng nói: “Mẹ đi theo con đến hết đời”. Câu nói tưởng giản đơn, nhưng trong đó là cả một đời tận tụy. Nhiều năm, ở mọi sự kiện, từ sàn diễn đến phim trường, đâu có May, đó có mẹ. Bà sắp xếp, ghi hình, quan sát từng cử chỉ của con để con luôn chỉn chu. Không phải kiểm soát, mà là bảo bọc - như cái cách người mẹ nông dân năm xưa từng che nắng, che mưa cho những đứa con thơ.
Tình mẫu tử - căn bản của nhân cách
Trương Thị May chia sẻ: “Có mẹ là người quản lý, tôi chưa bao giờ thấy gò bó. Mẹ đi trước, nhiều kinh nghiệm với đời, hiểu tôi hơn ai hết. Tôi trân trọng từng ngày còn có mẹ bên cạnh”.
Trong một thời đại mà nhiều người trẻ tách khỏi gia đình rất sớm, câu nói ấy thật hiếm. May không xem việc được mẹ chăm sóc là “mất tự do”, mà là ân phước. Bởi không phải ai cũng có mẹ đồng hành và càng không phải ai cũng có được người mẹ vừa là hậu phương, vừa là tấm gương đạo hạnh như bà Tiền.
Chính vì vậy, khi nói về chuyện kết hôn, Trương Thị May khẳng định: “Tôi chỉ yêu và cưới người mẹ tôi ưng ý. Mẹ sinh ra tôi, hiểu tôi cần người đàn ông như thế nào. Mẹ không chấp nhận để tôi cưới vội chỉ vì họ giàu sang hay danh vọng”. Câu nói ấy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là cách một người con đặt niềm tin trọn vẹn vào sự sáng suốt của mẹ - người đã thay cha dạy cô về nhân cách, về lòng hiếu và về cách sống thiện lương.
Có thể nói, trong hành trình của Trương Thị May, sự nghiệp chỉ là một phần; phần sâu hơn là con đường tâm linh - hành trình nuôi dưỡng tâm thiện mà người mẹ đã gieo từ thuở nhỏ.
Tiếng chuông chùa, mùi hương trầm, lời kinh tụng buổi sớm - tất cả trở thành giai điệu nền trong tuổi thơ cô. Giữa showbiz náo nhiệt, cô vẫn ăn chay trường, vẫn đi chùa, vẫn giữ tâm khiêm cung. Và sau tất cả, người ta thấy, đó chính là thành công lớn nhất của Trương Thị May - giữa sóng gió của danh vọng vẫn giữ được sự trong sáng của tâm hồn.
Công chúng có thể nhớ Trương Thị May như một Á hậu có nét đẹp lạ, nhưng với những ai hiểu cô, họ biết rằng, đó là kết tinh của một nền tảng nhân cách được vun trồng từ người mẹ - người phụ nữ âm thầm mà kiêu hãnh, hiền hậu mà kiên cường. Có lẽ không nhiều người mẹ dám “theo con đến hết đời”, nhưng bà Tiền đã làm điều đó. Như bà nói, không phải vì muốn kiểm soát, mà vì tình thương quá lớn. Trong một xã hội thay đổi nhanh, nơi nhiều giá trị truyền thống dễ bị lãng quên, tình mẫu tử của họ khiến người ta lặng lại.
Từ cô bé nhà nghèo Khmer ở vùng quê, đến Á hậu, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện vượt khó, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của yêu thương. Không có bà Trương Mỹ Tiền, có lẽ không có một Trương Thị May của hôm nay - người đẹp sống hiền, nói ít, làm nhiều và luôn tỏa ra năng lượng bình yên.
Người mẹ ấy - không cần danh hiệu, không cần hào quang - nhưng đã làm được điều mà bao người trong showbiz hiếm khi giữ được: nuôi con nên người bằng sự tử tế và lòng tin vào nhân quả. Bà là hào quang của May, như cô vẫn luôn nhắc về lẽ đạo: không có mẹ sẽ không có May như hôm nay. Và có lẽ điều đọng lại nơi người viết sâu nhất, đó là câu nói: “Nếu ai đó hỏi Trương Thị May điều gì quý nhất trong đời, tôi sẽ mỉm cười nói ‘Là mẹ’”…
Á hậu thiện tâm, tinh tấn
Á hậu Trương Thị May
Mới đây, ngày 2-10, Á hậu Trương Thị May gửi 100 triệu ủng hộ đồng bào vùng bão lụt. Cô chia sẻ: “Tôi xin được chia sẻ bằng tất cả tấm lòng yêu thương cùng quê hương và bà con đang chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi, mong mọi người sớm vượt qua khó khăn, cuộc sống luôn bình an, thân tâm luôn an lạc”.
Hàng ngày, trên trang cá nhân có tích xanh của mình, May hay chia sẻ pháp thoại, lời Phật dạy hoặc khuyến tấn người khác niệm Phật, ăn chay. Theo May, đó là cách cô gieo hạt lành cho chính mình.
Chúc Thiệu/Báo Giác Ngộ