Bà Nguyễn Thị Bàng (thứ 2 từ trái qua) đã 5 ngày liền ra bờ sông khóc thương 2 đứa con mất tích do lũ cuốn. (Ảnh: Thành Tâm)
5 ngày qua, nước mắt của bà Nguyễn Thị Bàng (trú thôn Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) gần như khô cạn. Giọng bà cũng khàn đi do khóc thương 2 người con trai mất tích trong mưa lũ lịch sử tại địa phương.
Hai người con của bà Bàng là anh Phan Đình Khanh (SN 1970) và Phan Thanh Giản (SN 1975).
5 ngày qua, chị Lê Thị Thanh Hương, vợ anh Khanh cùng 2 con gái và con rể tìm kiếm trong vô vọng. (Ảnh: Thành Tâm)
Theo ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk), anh Khanh và anh Giản bị lũ cuốn lúc 3h ngày 20/11 trong khi ra sông Đà Nông kéo ghe để chạy lũ.
"Các lực lượng của phường và gia đình tổ chức tìm kiếm trong 5 ngày qua ở nhiều khu vực dọc sông Đà Nông đến cửa biển. Nhưng đến sáng 25/11 vẫn chưa tìm thấy", ông Giang nói.
Chị Nguyễn Thị Kim Hoài (áo đen) bên bàn thờ vọng của anh Giản. (Ảnh: Thành Tâm)
Con gái lớn anh Khanh nghe tin ba bị nạn đã cùng chồng mới cưới, vượt lũ từ xã Hòa Trị về tìm.
"2 gia đình lập bàn thờ vọng nhưng vẫn mong một phép màu là ba và chú 5 (tên thường gọi của anh Giản) bị lạc ở đâu đó chưa liên lạc được", em Phan Thị Minh Thư nghẹn lòng nói.
Để chia sẻ với hoàn cảnh của 2 gia đình, sáng cùng ngày, đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại miền Trung - Tây Nguyên phối hợp Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên tới thăm, động viên, trao hỗ trợ.
Anh Võ Thành Tâm, đại diện Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên, trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. (Ảnh: Thành Tâm)
Tại đây, anh Võ Thành Tâm, đại diện Hội Nội thất ô tô Tây Nguyên trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; hỗ trợ gia đình con gái anh Phan Đình Khanh là Phan Thị Minh Thư 3 triệu đồng (gia đình chị Thư ở xã Hòa Trị cũng bị đổ sập do mưa lũ).
Thành Tâm