Người mẹ ôm 3 con nhỏ thoát khỏi căn nhà cháy dữ dội trong đêm

Người mẹ ôm 3 con nhỏ thoát khỏi căn nhà cháy dữ dội trong đêm
13 giờ trướcBài gốc
Vào khoảng 2 giờ sáng 23-7, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà sàn của anh Hồ Văn K Roi (26 tuổi) tại thôn Trùm, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ba Tầng cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã A Dơi và người dân địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa.
CLIP: Người mẹ ôm ba con nhỏ thoát khỏi nhà sàn bốc cháy dữ dội trong đêm.
Người mẹ ôm ba con nhỏ thoát khỏi nhà sàn bốc cháy dữ dội trong đêm.
Tại hiện trường, các lực lượng đã sử dụng công cụ chữa cháy tại chỗ kết hợp vận chuyển nước từ con suối gần đó để khống chế ngọn lửa và di dời một số tài sản.
Tuy nhiên, do nhà sàn được làm chủ yếu bằng vật liệu gỗ, lại gặp gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng cháy lan sang căn nhà kế bên của anh Hồ Văn Thương (25 tuổi, là em trai của anh K Roi).
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà anh K Roi chỉ có vợ là chị Hồ Thị Thum (27 tuổi) cùng ba con nhỏ đang ngủ.
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa.
Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở góc nhà, chị đã kịp thời đưa cả ba con nhỏ thoát ra ngoài an toàn, sau đó tri hô hàng xóm đến ứng cứu.
Ngay khi vụ cháy được dập tắt, Đồn Biên phòng Ba Tầng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình bị nạn 50 kg gạo cùng một thùng mì tôm.
Đồng thời, đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ giúp các gia đình dọn dẹp hiện trường và tìm phương án dựng lại nhà cho gia đình trong thời gian sớm nhất.
NGUYỄN DO
Nguồn PLO : https://plo.vn/nguoi-me-om-3-con-nho-thoat-khoi-can-nha-chay-du-doi-trong-dem-post861852.html