"Con không muốn ngủ! Bà ngoại lấy hết đồ chơi của con rồi!" - Câu nói đầy bướng bỉnh của cậu bé 3 tuổi rưỡi đã khiến mẹ cậu, cô Shao (sống tại Liêu Ninh, Trung Quốc), đau đầu khi đối diện với cơn mè nheo vào ban đêm.
Thay vì quát mắng hay dỗ dành theo cách truyền thống, cô đã tìm đến một giải pháp đặc biệt: AI Doubao - một phần mềm trí tuệ nhân tạo trên điện thoại. Trước sự ngạc nhiên của cô, AI không chỉ xoa dịu cậu bé bằng giọng nói dịu dàng mà còn "hòa giải" xung đột giữa bé và bà ngoại - người đã cất chiếc xe tải đồ chơi yêu thích của bé. Không dừng lại ở đó, AI còn kể một câu chuyện thú vị về chính chiếc xe tải đồ chơi, khiến cậu bé bật cười và quên đi sự bực bội.
Chia sẻ với phóng viên "Upstream News", cô Shao cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày 19/2. "Tôi muốn con trai đi ngủ nên đã nhờ bà ngoại cất hết đồ chơi. Nhưng không ngờ bé khóc dữ dội. Ngay cả khi tôi đặt đồ chơi trở lại, bé vẫn không chịu nín khóc", cô nhớ lại.
Trong lúc bối rối, cô quyết định thử dùng AI để dỗ con. Kết quả thật bất ngờ: chỉ với một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, AI đã giúp cậu bé bình tĩnh và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. "Tôi không nói một lời nào, chỉ để AI trò chuyện với bé. Cuối cùng, bé đã ngoan ngoãn nghe theo", cô Shao vui mừng kể lại. Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh, đặt ra câu hỏi: Liệu AI có thể trở thành một "bảo mẫu" thực sự trong thời đại công nghệ?
Không chỉ cô Shao, mà nhiều bậc cha mẹ khác cũng đang thử nghiệm AI trong việc chăm sóc con nhỏ. Ông Gao Huan, một chuyên gia phát triển phần mềm AI, cho biết ông cũng đã từng sử dụng công nghệ này để dỗ con gái khi bận rộn. "AI không chỉ giúp cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn có khả năng xoa dịu trẻ bằng giọng nói êm ái. Nhờ công nghệ nhận diện giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI có thể tương tác với trẻ một cách linh hoạt và tự nhiên như người thật", ông giải thích.
Mặc dù AI mang lại nhiều tiện ích, nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc lạm dụng công nghệ trong chăm sóc trẻ có thể khiến trẻ em trở nên phụ thuộc vào máy móc, thay vì phát triển kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội. Cô Shao thừa nhận: "Tôi cảm thấy AI đã thay đổi lối sống của tôi và mang lại nhiều tiện ích. Nhưng dù AI có tốt đến đâu, tôi vẫn muốn dành thời gian thật sự cho con mình".
Dù AI có thể là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc chăm sóc con nhỏ, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm từ cha mẹ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Công nghệ có thể giúp ích, nhưng trách nhiệm nuôi dạy con cái vẫn thuộc về cha mẹ.
Hoài Thương-CTV