Ngày 17/3, chia sẻ với PV, chị Nam cho hay, tối qua (16/3) khi đi phát bữa cơm 0 đồng cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh về, chị đã nhận được tin nhắn từ zalo của chị Nga - ân nhân đã cho chị vay 8 chỉ vàng vào 21 năm về trước. Ngay sau khi đọc được tin nhắn với nội dung: "Nam ơi, chị Nga đây, chị nhận ra em rồi. Em có khỏe không?" chị Nam đã vội gọi video cho chị Nga để xác nhận và hỏi thăm nhau.
Gặp lại nhau sau nhiều năm mất liên lạc, chị Nam và chị Nga đều rất xúc động, đặc biệt là chị Nam, người phụ nữ này đã liên tục rơi nước mắt.
Chị Nam chia sẻ, bản thân chị muốn ra Hà Nội ngay để gặp chị Nga, nhưng sau khi nghe chị Nga nói chưa sẵn sàng để công khai và không thích ồn ào thì chị Nam đã chững lại. "Chờ con gái đầu lòng ra viện thì em sẽ cùng con ra gặp chị Nga vào ngày gần nhất", chị Nam nói và cho biết, con gái đầu lòng của chị đã phải nhập viện do sốt và dị ứng.
Chị Nam mong muốn khi gặp lại, chị Nga sẽ coi nhà mình như gia đình thứ hai. Con cái của hai người cũng sẽ có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau, giống như anh chị em cùng một nhà.
Chị Nam xúc động chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: Quỳnh Mai.
"Em khẳng định câu chuyện này là thật 100%, không có chuyện hư cấu, chỉ là thời gian và địa điểm có khi em không nhớ thôi, còn cốt chuyện để vay tiền và nhân vật là hiện hữu thực sự", chị Nam nói.
Trước đó, vào ngày 13/3, chị Hải Nam đăng tải trên Facebook cá nhân để tìm ân nhân cho mình vay 8 chỉ vàng 9999 vào năm 2004 để chữa bệnh u máu cho con gái đầu lòng. Câu chuyện của chị Nam ngay lập tức được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ.
Theo đó, tháng 3/2004, con gái chị Nam phải nhập viện lần thứ hai do căn bệnh u máu. Khi đó, chị gặp chị Nga (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ) và được chị này giúp đỡ, cho mượn 8 chỉ vàng 9999.
Theo lời chia sẻ của chị Nam, hồi đó chị Nga đã đưa chị Nam từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) về Phú Thọ để lấy vàng.
"Vàng chị để trong hộp gỗ màu nâu hình con cóc. Nhà chị đi qua một con sông, chị là người dân tộc. Vườn nhà chị rộng, nhiều ngô. Chị bảo chị có 3 chị em gái, có món bánh sắn và lá sắn muối kho cá. Nhà chị có vườn hoa trước nhà. Chị nói ông chị là trưởng họ", câu chuyện được chị Hải Nam chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Bài đăng chia sẻ của chị Hải Nam. Ảnh: Chụp màn hình.
Theo hồi ức của chị Nam, chị Nga ở một khu nhà sàn. Để đến được đó phải đi tàu hỏa, ga cuối cùng nằm gần một doanh trại bộ đội.
"Từ năm 2003 đến 2005 mỗi lần cho con ra viện em lại trả cho chị được một chỉ vàng, lúc đó chị trọ một mình tại Cầu Giấy. Năm 2006 chị về chơi với em một lần tại Bắc Ninh, em biết chị về đòi nợ nhưng do em nghèo quá, con vẫn nằm viện nên chị ra mua cho em một bao gạo và hai túi mì tôm với một ít thịt, ăn cơm với em xong chị lại đi.
Từ năm 2008, em mất liên lạc với chị. Năm nào em cũng nhờ người dò hỏi tin tức. Năm 2009, em có về Phú Thọ hai ngày, năm 2015 em về hơn hai ngày nhưng không tìm được", chị Nam viết trên trang Facebook cá nhân.
Chị Nam đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện để giúp mình tìm ân nhân vì còn 3 chỉ vàng nữa vẫn chưa trả nợ. Kèm theo bài viết, chị Nam đăng bức ảnh được cho là chụp cùng chị Nga (mặc áo trắng) vào ngày 30/4/2004 tại Hà Nội.
Quỳnh Mai