“Elon, đừng buồn! Nếu anh gặp khó khăn không thể vượt qua ở Mỹ, hãy đến với chúng tôi. Ở đây, anh sẽ tìm thấy những người đồng chí đáng tin cậy và sự tự do sáng tạo công nghệ tuyệt đối”, Thượng nghị sĩ Dmitry Rogozin, cựu giám đốc chương trình không gian của Nga, viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội X của ông Musk.
Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk cùng ngồi trên chiếc xe Tesla ngày 11/3. (Ảnh: AP)
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa D và E với mức phí hợp lý, và sẽ nhận thanh toán bằng cổ phần Starlink. Các anh đừng chiến nhau nữa!”.
Bà Margarita Simonyan - Tổng Biên tập RT, gọi đây là minh chứng cho “văn hóa chính trị hiện đại của Mỹ” - “Kiểu như Cách mạng Công nghiệp Anh, nhưng theo chiều ngược lại”.
Ông Kirill Dmitriev, giám đốc quỹ đầu tư quốc gia của Nga và từng mời ông Musk hợp tác thực hiện các chuyến bay lên Sao Hỏa, viết trên mạng xã hội X: “Tại sao chúng ta không thể sống hòa thuận?”.
Ông Dmitriev còn hỏi Grok - chatbot AI của mạng xã hội X, rằng làm sao để ông Musk và ông Trump có thể hòa giải.
Khi được hỏi về cuộc khẩu chiến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là vấn đề nội bộ của Mỹ, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ xử lý ổn thỏa.
“Tổng thống Trump luôn phải xử lý rất nhiều việc cùng lúc, có việc quan trọng, có việc ít quan trọng hơn”, ông Peskov nói.
Vừa có thông tin ông chủ Nhà Trắng và ông Musk sẽ có cuộc nói chuyện trong ngày 6/6 để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng sau đó một quan chức Nhà Trắng nói lại rằng không có cuộc gọi nào như vậy được lên kế hoạch trong ngày.
Tú Linh
Theo Reuters, AP