Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ dừng lại ở cấp kinh phí, mà còn là quá trình đồng hành, hỗ trợ, huy động cộng đồng cùng chung tay giúp người nghèo.
Chính sách đúng, quyết tâm cao
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ dừng lại ở cấp kinh phí, mà còn là quá trình đồng hành, hỗ trợ, huy động cộng đồng cùng chung tay giúp người nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Tại Thái Nguyên, năm 2025, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Cụ thể, tại xã Yên Bình, có 111 hộ thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được phê duyệt, trong đó 92 hộ xây mới và 19 hộ sửa chữa. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương tiếp tục bổ sung thêm 36 hộ (22 hộ làm mới, 14 hộ sửa chữa), cho thấy sự sát sao, kịp thời trong triển khai chính sách.
Là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới, ông Ma Văn Tài, hộ nghèo tại xóm Phiêng Dường, ông Tài xúc động nói: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo đã nhiều năm, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự chung tay giúp đỡ của bà con, gia đình xây được căn nhà mới kiên cố hơn, vững chãi hơn, không biết nói gì hơn chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
Những căn nhà mới khang trang kiên cố dần được hình thành.
Tiếp thêm động lực cho hộ nghèo
Chị Trần Thị Huế (sinh năm 1985, dân tộc Tày), trú tại xóm Hạ, xã Yên Trạch cũng là một trong những người được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ. Mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, gió lùa, dột nát. Cuối tháng 10 năm 2024, chị Huế được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới diện tích 45m², kiên cố, nền lát gạch, mái lợp tôn.
“Có được căn nhà mới, tôi cảm thấy cuộc sống như sang trang mới, có nhà mới giúp tôi có thêm động lực để vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”, chị Huế xúc động chia sẻ.
Tại xã Na Rì, công tác xóa nhà tạm đã được triển khai đúng tiến độ. Theo bà Nông Thị Anh Thơ, Chủ tịch UBND xã, toàn xã có 146 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm. “Chúng tôi đã hoàn thành 100% kế hoạch, đảm bảo cho người dân khi mùa mưa đến sẽ được ở trong những mái nhà khang trang, an toàn”, bà Thơ khẳng định.
Gia đình anh Hoàng Bình Quang, hộ nghèo ở tổ dân phố 9, xã Na Rì, đã được hỗ trợ xây nhà trong năm 2025. Ba thế hệ từng chen chúc trong ngôi nhà cũ lụp xụp, giờ đây đã có tổ ấm mới sau hai tháng thi công. Anh Quang chia sẻ: “Tôi rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền và bà con lối xóm. Có nhà rồi, tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo, không phụ lòng tin của mọi người”.
Không chỉ là sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách, nhiều địa phương còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng chung tay giúp người nghèo có nhà ở an toàn. Ở nhiều nơi, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… đã tình nguyện góp công, góp ngày công lao động, giúp các hộ khó khăn hoàn thiện ngôi nhà mơ ước. Tình làng nghĩa xóm vì thế được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ dân sau khi có nơi an cư đã được tiếp cận các chính sách phát triển sản xuất, hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, từng bước thoát nghèo một cách bền vững.
Phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ dừng lại ở những con số thống kê hay công trình hoàn thành, mà là sự lan tỏa mạnh mẽ của một chính sách nhân văn, giàu tính nhân đạo.
Những căn nhà mới đã và đang thắp lên hy vọng, củng cố niềm tin cho hàng ngàn hộ nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khi có sự đồng hành của Nhà nước, cộng đồng và chính người dân, hành trình thoát nghèo sẽ không còn xa.
Phương Thảo