Lần đầu tiên trong đời được bỏ phiếu vào Chủ nhật, Mohammad Azmouz, một thợ cắt tóc người Syria sống tại Berlin, không giấu được cảm xúc. Nhưng sự gia tăng ủng hộ dành cho đảng cực hữu AfD, vốn có quan điểm chống nhập cư, khiến ông lo lắng về tương lai.
"Chúng tôi làm việc, chúng tôi không phải gánh nặng cho xã hội. Chúng tôi yêu người dân Đức. Vậy mà tại sao lại có sự thù hận này?", Azmouz bày tỏ.
Người tị nạn tại biên giới Đức - Áo vào tháng 11 năm 2015. Ảnh: CC/Wiki
Chính sách tị nạn trở thành tâm điểm trong cuộc bầu cử lần này, góp phần giúp đảng bảo thủ và AfD lần lượt giành vị trí thứ nhất và thứ hai. Quan ngại về môi trường chính trị ngày càng thù địch và chi phí sinh hoạt tăng cao, Azmouz đã bỏ phiếu cho đảng cực tả Die Linke, lực lượng tranh cử với cam kết thúc đẩy công lý xã hội và hỗ trợ các hộ thu nhập thấp.
"Giờ đây, chúng ta nhớ thời bà Merkel cầm quyền", ông nói, đề cập đến cựu Thủ tướng Angela Merkel. "Bây giờ mọi thứ đều đắt đỏ... Cảm giác như người ta cứ chạy mãi mà không thể đuổi kịp".
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người nhập cư tại Đức là nhóm dân số lo lắng nhiều nhất về tài chính. Một nghiên cứu của DeZIM cho thấy 63,4% người nhập cư bày tỏ quan ngại về kinh tế, so với 46,7% người không nhập cư.
Số lượng cử tri có nguồn gốc nhập cư cũng cao kỷ lục, với hơn 7 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó có hàng trăm nghìn người từng tị nạn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận sự trỗi dậy của AfD theo hướng tiêu cực. Mohammed, một thợ cắt tóc người Jordan không có quyền bầu cử, cho rằng đây là cơ hội để thay đổi đất nước. Ông ủng hộ lập trường cứng rắn hơn với tội phạm bạo lực và các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình đối với người tị nạn. "Nếu có đảng AfD ở đất nước tôi, tôi sẽ bỏ phiếu cho họ", ông nói.
Truyền thống ủng hộ người lao động và chính sách phúc lợi xã hội từng giúp Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) trở thành lựa chọn phổ biến của người nhập cư. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử lần này, SPD là bên thất bại nặng nề nhất.
Alaa Eddin Mhanna, một công nhân nhà máy người Syria sống tại Ludwigsfelde, từng bỏ phiếu cho SPD năm 2021 nhưng nay tỏ ra thất vọng, đặc biệt với chính sách thân Ukraine của đảng này, mà ông cho rằng đã gây tổn hại đến kinh tế. "Không có đảng nào thực sự đại diện cho tôi", Mhanna chia sẻ.
Ông cho rằng sự suy yếu của nền kinh tế là lý do chính khiến AfD trỗi dậy. "Tôi lo lắng. Phe bảo thủ có thể không liên minh với AfD, nhưng họ sẽ là một lực lượng đối lập mạnh mẽ, và điều đó khiến tôi bất an", ông nói thêm.
Trong khi đó, Azmouz hy vọng lãnh đạo tiếp theo của Đức, ông Friedrich Merz, sẽ đưa đất nước đến thịnh vượng. "Chúng tôi mong Chính phủ mới sẽ có lòng trắc ẩn với người dân - không chỉ người tị nạn, mà tất cả công dân Đức", ông bày tỏ.
Ngọc Ánh (theo DW, Reuters)