Người nuôi tôm hùm lo lắng trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.
Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, giáp ranh giữa phường Xuân Đài và phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ – nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) tất bật gia cố lồng bè, di chuyển tài sản và thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại trước cơn bão Kalmaegi.
Bị thiệt hại nặng nề bởi trận bão năm 2009, chị Lê Thị Thanh vẫn ám ảnh và không khỏi lo lắng khi bão Kalmaegi chuẩn bị đổ bộ.
Chị kể, năm đó, cơn bão vào đúng thời điểm tôm hùm sắp thu hoạch. Gió mạnh, sóng lớn khiến 2/3 số lồng bè của gia đình bị đánh tan hoang, thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Năm nay, khi nghe tin bão rất mạnh, gia đình đã bán tôm sớm và chằng lồng bè kỹ lưỡng.
“Người nuôi tôm lo nhất không phải là mưa lớn mà là sóng mạnh về đêm. Những cơn sóng cao, mạnh đập vào bờ, tài sản theo nước biển mà đi, chẳng ai kịp trở tay”, chị Thanh tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (phường Xuân Đài) cũng lo lắng bão gây thiệt hại nên phải bán gấp 500 kg tôm hùm với giá 770.000 đồng/kg.
“Giá tôm rẻ hơn ngày thường nhiều nhưng để bão vào có khi tôm chết hoặc bị cuốn trôi thì thiệt hại còn nặng nề hơn”, chị Tâm nói.
Nhiều người dân phải bán tôm hùm giá rẻ để tránh thiệt hại nặng nề.
Gia đình chị Huỳnh Thị Thu Hoa nuôi hơn 80.000 con, nhưng chỉ mới bán được vài nghìn con. Số còn lại, gia đình huy động người neo cột, dìm lồng bè xuống sâu để tránh gió bão.
“Vụ tôm này gia đình đầu tư hàng tỷ đồng, hy vọng bão suy yếu, ít ảnh hưởng để bà con giảm phần thiệt hại”, chị Hoa bộc bạch.
Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, cho biết, địa phương có gần 27.000 lồng nuôi tôm hùm. Đến nay, người dân hoàn tất việc chằng néo, di dời lồng bè từ khu vực xung yếu vào nơi kín gió. Từ ngày 3/11, phường thông báo các hộ nuôi tôm hùm thực hiện giải pháp bảo vệ an toàn và tổ chức thu hoạch sớm trước ngày 6/11. Lực lượng chức năng cũng túc trực 24/24h để hỗ trợ khi cần thiết.
Theo ông Vũ, năm 2009, một cơn bão đổ bộ vào khu vực này gây thiệt hại rất lớn cho bà con nuôi trồng thủy sản. Nhiều gia đình mất trắng hàng tỷ đồng.
“Dự báo cơn bão Kalmaegi sẽ mạnh nên người dân cũng có ý thức hơn trong việc phối hợp chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn về người và tài sản”, ông Vũ nói.
Dung Nguyễn