Người phổ luật thành nhạc trên cao nguyên

Người phổ luật thành nhạc trên cao nguyên
3 giờ trướcBài gốc
Luật sư - nhạc sĩ Trương Văn Hoàng dành nhiều tâm huyết gây dựng phong trào âm nhạc tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Tuổi thơ trong tiếng đàn và tình yêu âm nhạc
Trong giới luật sư, có lẽ hiếm ai vừa hành nghề bảo vệ công lý, vừa sáng tác hàng trăm ca khúc để gieo vào lòng người tình yêu quê hương, nghề nghiệp và đặc biệt là tinh thần thượng tôn pháp luật. Người đặc biệt ấy chính là luật sư - nhạc sĩ Trương Văn Hoàng, sinh năm 1959, hiện là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Ông được đồng nghiệp trìu mến gọi bằng cái tên: “Người phổ luật thành nhạc trên cao nguyên”.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông Trương Văn Hoàng là con thứ 5. Khi mới thôi nôi, mẹ đã mua tặng ông 1 cây guitar thùng - nhạc cụ mà đến nay ông vẫn trân trọng, giữ gìn. Lớn lên, tuổi thơ của ông ngập tràn trong tiếng đàn mandolin dịu dàng của mẹ và tiếng trumpet rộn rã của cha. 5 - 6 tuổi, ông được cha gửi vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. 7 năm miệt mài vừa học nhạc, vừa về Đà Lạt tiếp tục chương trình văn hóa, ông đã tốt nghiệp trung cấp đàn dây và đàn phím, cùng tấm bằng khoa Lý luận sáng tác (1965 - 1972).
Trở về Đà Lạt, ông Trương Văn Hoàng nhanh chóng hòa nhập với ban nhạc gia đình “Mặt trời êm”, trong đó anh trai Trương Hoài Tâm giữ vai trò trưởng nhóm, bố thổi trumpet, mẹ chơi mandolin, còn ông thì đảm nhận piano và sáng tác. Song song đó, ông tiếp tục được trau dồi kiến thức qua những tên tuổi lớn: thầy Bửu Ấn (phối âm), thầy Vũ Đức Nghiêm (sáng tác), thầy Hoàng Nguyên (piano), hay nhạc sĩ Lê Uyên.
Chỉ mới mười mấy tuổi, ông đã viết nên ca khúc đầu tay “Hồn tôi - buồn tôi” (1972) được thầy Vũ Đức Nghiêm hết lời khích lệ. Năm 1973, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Cung Tiến, tập nhạc “Ngắm hoa đào rơi” gồm 7 ca khúc ra đời, được Nhà sách Khai Trí (Sài Gòn) xuất bản với 200 bản in. Đặc biệt, ca khúc “Nghìn thu mưa bay” đã được danh ca Lệ Thu thể hiện, để lại dấu ấn sâu sắc. Dù là tác giả của nhiều ca khúc nhưng điều thú vị là khi đứng trên sân khấu cùng ban nhạc “Mặt trời êm”, ông lại thường chọn hát nhạc của Phạm Duy, Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương… như một cách để học hỏi và nuôi dưỡng cảm xúc.
Luật sư - nhạc sĩ Trương Văn Hoàng
Khó thì có khó, nhưng cứng và khô như đá mà Trịnh Công Sơn còn viết thành nhạc được, huống hồ pháp luật. Quan trọng là nhạc sĩ có “cảm” được đề tài hay không mà thôi.
Phổ luật vào nhạc
Sau năm 1975, âm nhạc của ông mang màu sắc mới: ca khúc cộng đồng, gắn bó với cuộc sống nông thôn và công cuộc xây dựng quê hương. Những bài như: “Tiếng hát trên vùng quê mới”, “Những củ khoai lang” đã giành huy chương Bạc tại Hội diễn Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 1979. Nhưng điều đặc biệt khiến tên tuổi Trương Văn Hoàng được nhớ đến, chính là dòng nhạc về… pháp luật. Từ thập niên 1980 - 1990, ông bắt đầu sáng tác hàng chục ca khúc gắn với chủ đề tuyên truyền pháp luật: “Hòa giải viên đây”, “Tôi là tuyên truyền viên pháp luật”, “Vì những chuyến xe an toàn”, “Cùng chung lo”... Khi Quốc hội vận động góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013, ông sáng tác bài “Cùng sửa đổi Hiến pháp nào!”; khi Bộ Tư pháp phát động phong trào “Tư pháp hướng về cơ sở”, ông liền viết ca khúc cùng tên.
“Pháp luật vốn khô khan, làm sao anh thổi hồn vào nhạc được?” - một phóng viên từng hỏi. Ông cười hiền: “Khó thì có khó, nhưng cứng và khô như đá mà Trịnh Công Sơn còn viết thành nhạc được, huống hồ pháp luật. Quan trọng là nhạc sĩ có “cảm” được đề tài hay không mà thôi”. Chính sự “cảm” ấy đã giúp ông được Báo Pháp luật Việt Nam vinh danh năm 2015 với danh hiệu: “Người phổ luật thành nhạc trên cao nguyên”.
Sau khi nghỉ hưu và chính thức hành nghề luật sư, sáng tác với ông Trương Văn Hoàng không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách để gửi gắm tâm sự về nghề. Những ca khúc như: “Bài ca chấp hành viên”, “Hành khúc người luật sư”, “Tôi yêu nghề” đã trở thành lời tri ân nghề nghiệp, đồng thời, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi con đường bảo vệ công lý. Ông chia sẻ: “Luật sư không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, mà còn phải thao thức với số phận con người khi họ vướng vào vòng lao lý”.
Truyền tình yêu âm nhạc đến thế hệ trẻ
Không chỉ sáng tác, luật sư - nhạc sĩ Trương Văn Hoàng còn dành nhiều tâm huyết gây dựng phong trào âm nhạc tại Đà Lạt và Lâm Đồng. Từ nhóm “Mặt trời êm” năm 1965, đến nay, ông đã dìu dắt, hướng dẫn nhiều ban nhạc trẻ như “Bến sông trăng”, cùng hàng trăm bạn trẻ tại Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc… tham gia sinh hoạt nghệ thuật. Trong đêm nhạc “Hát lên tình yêu Đà Lạt” (tháng 12/2024), khán giả đã xúc động khi nghe các bạn trẻ trình diễn những ca khúc về Đà Lạt do ông sáng tác. Đó chính là minh chứng cho sự lan tỏa tình yêu quê hương, nơi ông sống và gắn bó cả đời.
Đến nay, ông đã sáng tác gần 100 ca khúc về tình yêu, hàng chục bài về pháp luật, báo chí và hàng trăm ca khúc về Đà Lạt. Từ những năm tháng tuổi trẻ say mê âm nhạc, đến chặng đường hành nghề luật sư và vai trò truyền lửa cho thế hệ trẻ, ông đã khắc họa hình ảnh một con người sống trọn vẹn cho cả nghệ thuật lẫn pháp luật. Mới đây, ông bật mí đã hoàn thành bài hát “Chào mừng 80 năm… một chặng đường lịch sử” với mong muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ truyền thống, sống và học tập theo hiến pháp và pháp luật.
Với ông, âm nhạc và luật pháp tưởng chừng cách xa nhau, nhưng kỳ thực lại cùng hướng đến một đích chung: gieo mầm nhân văn, lan tỏa công lý, khơi gợi niềm tin yêu cuộc sống.
Nguyệt Thu.
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-pho-luat-thanh-nhac-tren-cao-nguyen-391353.html