Người phụ nữ 112 lần tham gia hiến máu cứu người

Người phụ nữ 112 lần tham gia hiến máu cứu người
8 giờ trướcBài gốc
Cả đại gia đình cùng hiến máu tới 200 lần
Chị Huỳnh Thị Mỹ An (sinh năm 1975, công tác tại Công ty Điện lực Thanh Trì, thuộc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội) bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2010, đến nay đã thực hiện được 112 lần hiến máu.
Hành trình hiến máu của chị là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Chị An luôn nghĩ rằng, những bệnh nhân và gia đình có người nằm viện đều rất cần máu. Vì vậy, chị luôn duy trì việc hiến máu một cách thường xuyên, liên tục.
Chị An kể, lần đầu tiên chị hiến máu là khi đưa bố đi viện - lúc đó ông cần truyền máu, và chính hoàn cảnh đó đã thôi thúc chị bắt đầu hành trình hiến máu tình nguyện.
Chị Huỳnh Thị Mỹ An (sinh năm 1975, công tác tại Công ty Điện lực Thanh Trì, thuộc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội)
“Tôi nghĩ rằng nếu người thân trong gia đình mình cần máu thì chắc chắn cũng có rất nhiều gia đình khác cần đến những giọt máu này. Đó là lý do tôi không ngừng hiến máu, đồng thời cùng gia đình vận động thêm đồng nghiệp, người thân, bạn bè cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này”, chị An nói.
Chỉ riêng trong năm 2024, chị An đã hiến máu được 17 lần - đây là một con số đáng kể đối với một người tham gia hiến máu. Ngoài hiến máu, chị còn hiến tiểu cầu, với chị An đây không chỉ là một hành động cho đi, mà còn là niềm vui, là hạnh phúc. “Bởi tôi hiểu rằng, mỗi giọt máu mình trao tặng có thể mang đến cơ hội sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ”, chị An chia sẻ.
Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị gồm chị, chồng và con trai đã hiến máu tổng cộng 156 lần. Nếu tính cả gia đình và người thân thì tổng số lần hiến máu là hơn 200 lần.
“Em trai tôi đã hiến 116 lần, riêng tôi là 112 lần, chồng tôi hiến 25 lần, con trai tôi - sinh năm 2002, hiện là sinh viên – đã hiến máu được 16 lần. Con gái tôi tuy chưa đủ điều kiện để hiến máu, nhưng cháu cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội”, chị An tự hào chia sẻ.
Việc hiến máu đối với chị diễn ra đều đặn, theo lịch định kỳ. Cứ đến đúng số ngày theo quy định là chị lại đến viện để hiến. “Không cần ai phải nhắc nhở, nhưng đôi khi chồng hoặc con tôi vẫn nói vui: “Tuần này đến lịch của mẹ rồi đấy!””, chị An vui vẻ nói.
Trong gia đình chị An, việc hiến máu gần như “chuyện cơm bữa”, ai cũng xem đó là việc cần làm. Cứ đến thời điểm hiến máu, các thành viên lại nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe để có đủ điều kiện tham gia.
Truyền cảm hứng từ những trải nghiệm sinh tử
Anh Huỳnh Quốc Dân (TP. Hồ Chí Minh) cũng là một người đã có hơn 20 năm gắn bó với hoạt động hiến máu. Anh
Anh Huỳnh Quốc Dân (TP. Hồ Chí Minh) đã có hơn 20 năm gắn bó với hoạt động hiến máu
vẫn còn nhớ rất rõ, vào năm 2002, khoảng 11h đêm ngày thứ 7, anh phải nhập viện do thận ứ nước.
Nằm trong phòng bệnh, anh chứng kiến các y bác sĩ hối hả cấp cứu cho các ca tai nạn giao thông. Khoảng 4h sáng, anh nghe điều dưỡng nói: “Hết máu rồi bác sĩ ơi!”.
Anh Huỳnh Quốc Dân cảm nhận sâu sắc những nỗ lực, cố gắng của các y bác sĩ trong ca trực thức thâu đêm và cả nỗi tuyệt vọng, bất lực khi “hết máu”. Anh nhận ra rằng: “Có những giây phút sự sống thật mong manh mà máu lại là một phần vô cùng quan trọng. Nhưng cho dù y học có tiến bộ đến đâu vẫn chưa có loại thuốc nào có thể thay thế được”.
Từ đó, anh Huỳnh Quốc Dân và vợ đã trở thành một tình nguyện viên hết sức tích cực của hoạt động hiến máu tình nguyện tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 23 năm, anh Huỳnh Quốc Dân đã hiến máu 75 lần, vợ và các con anh hiến máu 68 lần.
Là giám đốc một công ty, anh đã nhiều lần tổ chức cho cán bộ, nhân viên của công ty hiến máu. Bên cạnh đó, anh còn miệt mài làm cây cầu tình nguyện kết nối người hiến máu với những ca cấp cứu đang cần máu.
Anh Đoàn Thanh Vũ, sinh năm 1983, ở Thành phố Hồ Chí Minh
Với anh Đoàn Thanh Vũ, sinh năm 1983, ở Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đi hiến máu (năm 2003) khi còn là sinh viên. Không có phương tiện đi lại, anh cùng 6 người bạn “cuốc” bộ hơn 10 cây số từ nhà lên trung tâm hiến máu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai – khi đó là nơi duy nhất tiếp nhận máu. Từ đó đến nay, anh đều đặn tham gia hiến máu mỗi năm 4 lần, không năm nào nghỉ - trừ năm có dịch bệnh không thể tham gia.
“Tính đến nay, tôi đã hiến máu toàn phần được 83 lần - đúng bằng 2 số cuối năm sinh của mình. Tôi duy trì việc hiến máu cố định vào các tháng 2 (là tháng sinh nhật của tôi), tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Nếu trong năm có đợt kêu gọi hiến máu khẩn cấp, tôi sẽ sắp xếp dời lịch phù hợp. Ví dụ nếu tôi hiến vào tháng 6 thì tôi sẽ dời lịch tháng 8 sang tháng 11, để vẫn giữ nhịp độ hợp lý”, anh Vũ chia sẻ.
Thông qua hoạt động cho máu, anh Vũ chỉ nghĩ đơn giản rằng “còn sống được ngày nào, còn sức khỏe là cứ giúp đỡ được bao nhiêu, hay bấy nhiêu. Giờ thuận tiện hơn, có xe rồi, từ nhà đến điểm hiến máu ở Thiên Phước chỉ khoảng 5 cây số. Sáng đi hiến, chiều vẫn đi làm bình thường. Bây giờ có nhiều điểm hiến máu gần nhà, thỉnh thoảng công ty tôi cũng tổ chức nên càng thuận tiện hơn”, anh Vũ nói.
Sau hơn 20 năm, với sự phát triển không ngừng của hoạt động hiến máu tình nguyện, với hàng triệu tấm lòng nhân ái, tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị đã dần bị đẩy lùi và rồi sẽ không còn nỗi bất lực khi “hết máu” giữa ca cấp cứu.
Nguyễn Hà/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-112-lan-tham-gia-hien-mau-cuu-nguoi-post1207611.vov