Từ buổi tiệc vui vẻ đến... "chiến tranh lạnh"
Theo như lời kể của người phụ nữ, cô đã mang đến một bình punch (một loại đồ uống, thường là một hỗn hợp của nhiều loại nước trái cây, soda hoặc đôi khi có cả rượu, được pha sẵn trong một bình lớn để mọi người cùng uống) không có rượu cho buổi tiệc, kết hợp với soda, nước cam và một chút nước ép cô đặc. Tuy nhiên, một đồng nghiệp tên là Sandy lại bắt đầu hành động rất kỳ lạ sau khi uống thức uống này. Cô ta "lớn tiếng hơn bình thường" và thậm chí còn "vấp váp, loạng choạng xung quanh buổi tiệc".
Ban đầu, người phụ nữ không nghĩ quá nhiều về điều này và nghĩ rằng có thể Sandy đã tự ý cho rượu vào ly của mình. Nhưng khi Sandy nói rằng cô ta "rớt khỏi ghế vì quá say", người phụ nữ này mới quyết định thông báo cho Sandy rằng thực tế trong punch chỉ có nước ngọt và nước trái cây, hoàn toàn không có cồn. Cô còn hỏi liệu có ai đó đã thêm rượu vào punch không. Tuy nhiên, không ai trong buổi tiệc nhận trách nhiệm và thậm chí một người đồng nghiệp không uống rượu còn khẳng định rằng họ cũng đã uống punch suốt cả buổi tiệc và cảm thấy "hoàn toàn tỉnh táo".
Ảnh minh họa: Getty.
Sau khi biết sự thật, Sandy không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Mọi người trong buổi tiệc đã cố gắng "cười cho qua", nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Sandy không chỉ rời khỏi buổi tiệc mà còn gửi một tin nhắn giận dữ đến người phụ nữ này, phàn nàn về việc bị "xấu hổ" trước mặt mọi người. Cô ta cho rằng người phụ nữ này không nên làm như vậy và đã "làm mất thể diện" của cô ta. Kể từ đó, Sandy cũng không nói chuyện với cô ta nữa và tỏ ra "thù địch" với cô tại công ty.
Cộng đồng mạng tranh cãi "nảy lửa"
Trong bài đăng của mình, người phụ nữ cho biết cô không nghĩ mình đã làm gì sai. Phần lớn các đồng nghiệp của cô cũng đồng tình với cô, nhưng một số người lại cho rằng cô nên để cho Sandy tiếp tục nghĩ rằng punch có rượu để tránh làm cô ta xấu hổ hơn. Người phụ nữ này băn khoăn liệu mình có phải là người sai trong sự việc này hay không.
Một số người trong cộng đồng Reddit nhận xét rằng Sandy có thể đã trải qua "hiệu ứng placebo", khi cô ta tin rằng mình uống rượu và tự cảm thấy say dù thực tế không có cồn trong thức uống. "Sandy không hề kỳ lạ hay nói dối khi cảm thấy say mà thực tế đó là hiệu ứng placebo", một người bình luận. "Hầu hết mọi người đều như vậy ở một mức độ nào đó, chỉ là họ không thường xuyên làm ầm ĩ về chuyện này với người đã pha punch."
Một số ý kiến khác cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chỗ Sandy không thể kiểm soát hành vi của mình trong một buổi tiệc công ty, dù có uống rượu hay không. "Dù có rượu hay không, đây vẫn là một bữa tiệc ở nhà sếp", một người viết. "Cô ấy không nên để mình hành động như vậy trước mặt đồng nghiệp."
Cuối cùng, một số người nhận định rằng Sandy có thể chỉ đang cố gắng làm xấu hổ người phụ nữ này. "Sandy là người yêu thích sự chú ý và mục tiêu của cô ta là làm xấu mặt bạn và tạo ra rắc rối với sếp", một bình luận viên viết. "Đừng cảm thấy tội lỗi vì cô ta."
Câu chuyện này đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều người bày tỏ quan điểm về hành vi của Sandy trong bối cảnh tiệc tùng công sở và cách xử lý tình huống của người phụ nữ trong câu chuyện.
Ngọc Bảo (Theo People)