Những ngày gần đây, không khí ở Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn khi diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9, nhất là các buổi tổng hợp luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Các tuyến phố trung tâm từ sớm đến chiều đều đông người và phương tiện, không khí hối hả nhưng tràn đầy niềm tự hào.
Trong bối cảnh ấy, gia đình chị Quản Phương Lan (32 tuổi, phố Thụy Khuê) đã chọn cách dọn nhà, sắp xếp phòng ốc, chuẩn bị đầy đủ tiện nghi để đón những người từ xa về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.
Chị Lan (áo cờ đỏ sao vàng) đón mọi người từ xa đến tá túc. Ảnh: NVCC.
Chị Lan kể: "Trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên (21/8), 18h tôi mới từ nhà đi xem, khi đến nơi thấy hai bên đường đã đông kín, nhiều người nhà ở xa đã phải đến xếp hàng từ sáng sớm nên trông họ khá mệt mỏi. Tôi liền nghĩ "nhà mình rất gần lại vẫn còn nhiều phòng trống, hay là mời mọi người ở xa về nhà nghỉ ngơi, tá túc...". Nghĩ vậy rồi ngay đêm hôm đó về nhà, tôi đã bắt đầu triển khai công việc".
Sáng hôm sau chị Lan cùng các con đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc để chuẩn bị đón người dân từ xa đến tá túc. Mong nhiều người biết đến, chị Lan đã đăng bài lên facebook để thông báo.
"Trong buổi hợp luyện thứ 2 (24/8), tôi đón 2 gia đình từ Nha Trang và Bắc Ninh đến. Gia đình từ Nha Trang có 2 mẹ con, còn gia đình ở Bắc Ninh có đến 10 người. Còn hôm qua (27/8) tôi cũng đón 1 đoàn từ Nam Định. Tôi rất vui vì điều đó, nếu có nhiều người hơn nữa đến, tôi vẫn sẽ sẵn sàng mở cửa đón chào", chị Lan tươi cười chia sẻ.
Chị Lan cũng bày tỏ, ban đầu khi đưa ra quyết định này, chồng chị không hề hay biết. Sau đó, chị mới hỏi ý chồng thì may mắn chồng chị cũng đồng ý.
"Chồng tôi là Công an nên mấy ngày hôm nay đều đi sớm về muộn, nếu có nhiều người đi xem diễu binh, diễu hành đến nhà tôi ở thì chồng tôi và những người chiến sĩ khác chắc cũng sẽ bớt được sự lo lắng, vất vả. Hơn nữa, tôi cũng mong từ hành động này, các con tôi sẽ học được cách quan tâm, chia sẻ và đùm bọc, biết yêu thương mọi người nhiều hơn nữa", chị Lan nói thêm.
Chị Lan cùng các con dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón mọi người từ xa đến. Ảnh: NVCC.
Chị Lan chia sẻ, mặc dù ban đầu gia đình chị còn lo lắng về việc chị đón người lạ vào ở vì không biết họ là người tốt hay xấu, nhưng chị vẫn quyết định tiếp tục hành trình này, với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia và giúp đỡ mọi người. "Tôi có sự lựa chọn và ưu tiên những người phù hợp. Tôi tin rằng khi làm việc thiện, giúp đỡ người khác với tấm lòng hướng về Tổ quốc, mọi người sẽ không phụ công sức của gia đình tôi", chị Lan nói.
Theo chị Lan, gia đình chị ưu tiên các đoàn có người già và trẻ nhỏ, hay những người ở xa, không thể về nhà qua đêm hoặc cần nghỉ ngơi trước các ngày tổng duyệt và lễ chính. Hiện gia đình chị có khoảng 4 phòng để mọi người đến ở. Nhà chị chỉ cách Quảng trường Ba Đình khoảng 1,5 km, quãng đường này khá ngắn, di chuyển khá thuận lợi.
Chị Lan cho biết thêm, trong những ngày tới chị sẽ tiếp tục duy trì việc làm ý nghĩa này, mong rằng hành động của bản thân sẽ tạo sức lan tỏa để nhiều người cùng chung tay, giúp người dân có thể thoải mái khi đi xem diễu binh, diễu hành vào dịp lễ lớn. Với chị, hành động này không chỉ giúp người xem bớt vất vả mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong ngày hội lớn của dân tộc.
Quỳnh Mai