Người phụ nữ có mái tóc dài gần 2m, suốt 10 năm không thể cắt vì hiện tượng lạ

Người phụ nữ có mái tóc dài gần 2m, suốt 10 năm không thể cắt vì hiện tượng lạ
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 23 tháng 4 năm 2025, một câu chuyện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của phóng viên khi người dân tại một ngôi làng thuộc huyện Kantang, tỉnh Trang, Thái Lan, lan truyền tin tức về một mái tóc dài bất thường. Nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy các cô gái trẻ với mái tóc dài bị dính chặt vào nhau, không thể gỡ ra dù đã cố gắng bằng mọi cách. Mái tóc đó dài tới 1,17 mét và được gọi bằng cái tên kỳ lạ: "Tóc Phi Cho". Được thúc đẩy bởi sự tò mò, phóng viên đã lần theo dấu vết và tìm đến nơi được cho là trung tâm của hiện tượng bí ẩn này.
Người phụ nữ tên Natcha, 50 tuổi, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở tiểu khu Wang Wan, chính là chủ nhân của mái tóc được nhắc đến. Mọi người thường gọi bà bằng cái tên thân mật, "Phi Yuan". Từ cái nhìn đầu tiên, phóng viên đã nhận ra mái tóc của bà hoàn toàn khác thường: dài và dính liền từ chân tóc tới ngọn, như thể được dán bằng một chất keo vô hình. Bà Natcha chia sẻ, tình trạng này đã kéo dài hơn một thập kỷ.
"Ban đầu tôi chỉ thấy vài lọn tóc dính lại với nhau sau một đêm ngủ dậy", bà kể lại. "Tôi cố gỡ ra nhưng càng chải càng rối. Ngày qua ngày, toàn bộ mái tóc dính chặt không thể tách rời. Tôi từng nghĩ đến việc cắt bỏ, nhưng lần nào cũng gặp chuyện lạ".
Theo lời kể, một lần nọ khi mời một người đàn ông có khả năng ngoại cảm đến giúp cắt tóc, người đó đã đổ bệnh nặng ngay sau khi chạm kéo vào tóc bà. Điều kỳ lạ là chính bà thì không hề hấn gì. Quá sợ hãi, bà từ bỏ ý định cắt tóc.
Chưa dừng lại ở đó, một giấc mơ bí ẩn đã khiến bà thêm tin vào tính chất "tâm linh" của mái tóc. Bà mơ thấy một ông lão lạ mặt nói với bà rằng nếu súng có thể bắn trúng bà, thì đó không phải là tóc đặc biệt. Ngay sáng hôm sau, bà thử dùng súng bắn chim để kiểm chứng – và khẩu súng hoàn toàn không hoạt động. "Chuyện đó khiến tôi tin chắc có ai đang bảo vệ tôi thông qua mái tóc này", bà khẳng định.
Một câu chuyện khác càng củng cố niềm tin của bà. Cách đây nhiều năm, một người lính xin bà một phần tóc để mang theo bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Người lính ấy sau đó thoát chết trong gang tấc khi một quả bom nổ làm thiệt mạng người lẽ ra đã lên chiếc xe mà anh ta đổi ca.
Dù bị coi là "quái lạ" và thường xuyên nhận ánh mắt dò xét của người ngoài, bà Natcha vẫn kiên định giữ lại mái tóc. Việc gội đầu là một quá trình kéo dài hàng giờ, và bà chỉ dám thực hiện 1-2 lần mỗi tuần. "Tôi từng thử cạo để tóc mọc lại, nhưng mỗi lần tóc mới mọc cũng vẫn dính như vậy," bà nói.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-co-mai-toc-dai-gan-2m-10-nam-khong-cat-vi-hien-tuong-la-202504232151173051.html