Chị Lường Thị Thiết (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, động viên hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân nuôi con.
Trong chuyến công tác về xã Hạnh Sơn, chúng tôi được giới thiệu gặp chị Lường Thị Thiết - Chủ tịch HPN xã. Người phụ nữ sinh năm 1987 ấy gây ấn tượng từ ánh mắt sáng, nụ cười thân thiện đến giọng nói chan chứa sự chân thành.
Chị Thiết kể, cơ duyên đến với công tác Hội thật bất ngờ khi năm 2008 chị đăng ký tham gia 1 hội thi do HPN xã tổ chức và bất ngờ đoạt giải từ cấp xã đến cấp tỉnh. Sau Hội thi, chị hiểu hơn về hoạt động Hội, thấy công việc này ý nghĩa, giàu kết nối nên tham gia nhiều hơn. Dần dần chị được chị em tin tưởng giao nhiệm vụ: Chi hội trưởng Chi HPN thôn, Ủy viên Ban Chấp hành HPN xã, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HPN xã.
Khi kể về những kỷ niệm gắn bó với phong trào Hội, chị Thiết không thể quên những ngày đầu triển khai mô hình "5 không, 3 sạch”. Chị Thiết nhớ lại: "Chúng tôi có gần 100% hội viên là đồng bào dân tộc Thái. Thói quen dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm chưa được chú trọng, nhiều chị em cho rằng chỉ cần dọn dẹp một lần mỗi năm vào dịp lễ, tết là đủ. Vì vậy, khi mới triển khai, tổ chức bao nhiêu cuộc họp, chị em vẫn bảo không thể làm được. Tôi đã cùng các chi hội trưởng đến từng nhà, tự tay dọn từng đống rơm dưới gầm sàn, quét bếp, gom rác. Dọn đến đâu, vận động đến đấy. Kiên trì, bền bỉ cuối cùng chị em cũng thay đổi, nếp sống mới đã dần hình thành, bản làng xanh - sạch - đẹp hơn từng ngày”.
Đặc biệt, thấy đời sống hội viên còn nhiều khó khăn, chị Thiết quyết tâm tìm hướng đi giúp phụ nữ thoát nghèo. Ban đầu, tận dụng lợi thế nông nghiệp, chị vận động hội viên trồng rau và lúa Séng cù theo hướng hữu cơ. Đồng thời chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ giống, phân bón, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, toàn xã đã có 12 hộ hội viên tham gia mô hình trồng rau, lúa Séng cù trên tổng diện tích 2ha.
Không dừng lại ở đó, chị Thiết đã tích cực tìm hiểu, áp dụng các mô hình kinh tế mới khác như trồng dưa chuột bao tử, ớt xuất khẩu và tre măng Bát độ mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục hộ hội viên từ 3 - 5 triệu đồng mỗi tháng, nhiều hộ đạt 8 - 10 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Mến, hội viên phụ nữ ở thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn chia sẻ: "Năm ngoái, nhờ sự định hướng của chị Thiết, tôi đã chuyển đổi 1.000m2 đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dưa chuột. Sau 3 tháng chăm sóc, thu hoạch được gần 7 tấn, trừ chi phí gia đình thu được 28 triệu đồng tiền lãi”.
Ngoài chăm lo việc chung, chị Thiết còn quan tâm đến những mảnh đời thiệt thòi trong xã. Nhìn những em nhỏ mồ côi sống nương tựa vào ông bà già yếu, chị day dứt không yên. Chị đã phát động phong trào đỡ đầu trẻ em mồ côi, lan tỏa khắp 100% Chi hội.
Chị bảo: "Đỡ đầu không nhất thiết phải lo toàn bộ chi phí. Chỉ cần đến thăm hỏi, động viên, tình cảm ấy với các con là vô giá. Tuy nhiên, để chăm lo đời sống vật chất cho các em, tôi đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm ủng hộ xe đạp, đồ dùng học tập, sinh hoạt”.
Bên cạnh đó, để gây quỹ bền vững, chị hướng dẫn hội viên phân loại rác, tái chế phế liệu để bán lấy tiền. Từ những túi nhựa, lon bia, sắt vụn... gom góp thành quỹ mua sách vở, bánh kẹo, áo ấm cho các em nhỏ. Đến nay, gần 100 trẻ mồ côi trên địa bàn xã đã có người "đỡ đầu tinh thần”, giúp các em vững tin đến trường.
Với những nỗ lực bền bỉ, chị Lường Thị Thiết đã nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, trong đó có Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020 vì thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Chị Thiết bộc bạch, phần thưởng ý nghĩa, lớn hơn cả, là thấy bản làng ngày càng khang trang, hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, trẻ mồ côi được đến trường và được yêu thương.
Lê Thương