Người phụ nữ 'đã chết' nhớ lại cảm giác 'bước qua địa ngục và gặp Chúa'

Người phụ nữ 'đã chết' nhớ lại cảm giác 'bước qua địa ngục và gặp Chúa'
17 giờ trướcBài gốc
Video: Bà Kathy McDaniel kể lại hành trình bước qua địa ngục và gặp Chúa. (Nguồn: DEAD Talks Podcast)
Năm 1999, bà Kathy McDaniel (sống tại thành phố Washington, Mỹ) có trải nghiệm “vượt qua địa ngục để đến với thiên đàng". Trong cuộc phỏng vấn trên DEAD Talks Podcast, Kathy chia sẻ rằng bà đã trải qua hành trình kỳ bí trong lúc hôn mê. Bà tin rằng mình "đã thực sự rời bỏ thế giới này nhưng không hề biết mình đã chết".
Kathy rơi vào trạng thái hôn mê do mắc phải loại cúm độc trong lúc chăm sóc người bạn thân đang lâm bệnh ở Seattle, Washington. Bà cho biết: "Tôi ho ra máu. Tôi có thể cảm thấy sức sống của mình đang rút đi qua bàn chân".
Người phụ nữ "đã chết" nhớ lại cảm giác "bước qua địa ngục và gặp Chúa". (Ảnh: Getty Images )
Căn bệnh gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi của bà, dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sỹ cho biết, cơ hội sống sót của bà chỉ còn khoảng 38%. Trong 3 tuần rơi vào trạng thái bất tỉnh, Kathy có một trải nghiệm sâu sắc và siêu thực mà bà khẳng định đó không đơn thuần là một cơn mơ hay ảo giác.
Theo lời kể của Kathy, hành trình đó bắt đầu trong không gian tối đen, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ là bóng tối nặng nề. Sau đó, bà nhìn thấy ánh sáng đỏ kỳ lạ, ban đầu bà tưởng là bình minh, nhưng nó dần trở thành làn sương mù xoáy với vẻ đẹp ma mị nhưng cũng đem lại cảm giác bị đe dọa. Làn sương bắt đầu tỏa ra hơi nóng và có mùi hôi thối đến mức không thể chịu nổi.
Rồi một giọng nói vang lên trong không gian tối tăm: “Bà có biết mình đang ở đâu không?”. Kathy trả lời trong đầu: “Địa ngục”. Câu trả lời dường như kích thích giọng nói ấy và nó cười điên dại, khiến bà hoảng sợ, chạy trốn trong bóng tối. Bà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu dừng thì sẽ bị bắt lại.
Trong những phút tiếp theo của hành trình kỳ lạ ấy, Kathy cho biết bà đã bị đưa qua nhiều khung cảnh khác nhau, từ một thành phố đổ nát với các tòa nhà bị phá hủy đến những vùng đất giống như chiến trường. Tại một trong những nơi đó, bà gặp một sinh vật mà bà mô tả là “quỷ dữ.” Sinh vật này đưa ra một thỏa thuận răng, nếu Kathy hoàn thành một công việc làm vườn, bà sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi đây.
Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, chỉ là cắt tỉa những bụi cây mâm xôi cao hơn 2m, nhưng chúng liên tục mọc lại dù bà cắt bao nhiêu lần đi nữa. Công việc vô vọng ấy khiến bà cảm thấy bị giam giữ trong một hình phạt vĩnh cửu. Dù vậy, Kathy lúc đó không hề biết rằng mình đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bà khẳng định: “Tôi không biết mình đã chết, với tôi, tôi vẫn còn sống, vẫn suy nghĩ, vẫn cảm nhận mọi thứ".
Kathy khẳng định mình đã được một "con quỷ" giao cho nhiệm vụ làm vườn. (Ảnh: Getty )
Điều kỳ lạ hơn là trong hành trình đó, Kathy gặp lại vài người thân trong gia đình vẫn còn sống ở thế giới thực. Điều này khiến bà càng hoang mang hơn nhưng cũng giúp bà nhận ra rằng ý thức con người có thể vẫn tồn tại và “lang thang” ngay cả khi cơ thể vật lý đã không còn hoạt động.
Kathy cho biết, từ bóng tối và đau khổ, cuối cùng bà được đưa đến một nơi đầy ánh sáng – nơi bà tin là có sự hiện diện của Chúa. Ở đó, bà nhìn thấy một “cuốn sách kiến trúc” với những bản thiết kế đang được hé mở, cảm nhận có một thông điệp nào đó đang được gửi đến, mặc dù không thể hiểu rõ hết nội dung.
Khi bà lẩm bẩm rằng “điều đó quá khó để thực hiện" thì bất ngờ người bạn thân đã qua đời một tháng trước xuất hiện. Người bạn ấy trông trẻ trung hơn, không phải người đàn ông 53 tuổi trong cơn hấp hối như Kathy từng chứng kiến, mà là chàng trai tuổi 35 rạng rỡ và khỏe mạnh. Kathy nói: “Nếu anh ấy đã chết và tôi đang đứng cạnh anh ấy, thì tôi cũng đã chết".
Thay vì dẫn bà đi tiếp, người bạn chỉ nói nhẹ nhàng: “Cậu còn nhiều việc phải làm lắm" rồi biến mất.
Chẳng bao lâu sau, Kathy cảm thấy như mình "bị kéo trở lại” và tỉnh dậy trong bệnh viện. Trở về với cuộc sống, bà mang theo ký ức sống động về hành trình đó, cái mà bà khẳng định không thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. “Nó không xảy ra trong não tôi, mà trong tâm hồn tôi và bạn không thể tắt tâm hồn", bà chia sẻ trong podcast.
Kathy McDaniel đã hôn mê trong suốt 3 tuần. (Ảnh: Getty )
Kathy từng là người theo Công giáo, lớn lên trong môi trường tôn giáo và tham dự các buổi lễ nhà thờ đều đặn, nhưng cuộc đời đầy mất mát (ly hôn, người thân qua đời...) khiến bà rời xa đức tin. Tuy nhiên, trải nghiệm cận tử đã khiến bà nhìn nhận lại mọi thứ. Kathy cho rằng hành trình qua địa ngục và cuối cùng được gặp gỡ Chúa là bằng chứng có điều gì đó tồn tại bên kia sự sống, và cái chết không đơn giản là kết thúc.
Nhiều người hoài nghi, cho rằng câu chuyện của Kathy chỉ là sản phẩm của một bộ não đang hấp hối, nhưng người phụ nữ nói bà chia sẻ câu chuyện này không phải để thuyết phục, mà để đồng hành với những ai từng có trải nghiệm tương tự.
Theo một nghiên cứu được đăng trên Scientific American, khoảng 5-10% dân số có ký ức về trải nghiệm cận tử. Nhiều người trong số đó khẳng định đã gặp gỡ Chúa, hoặc có cái nhìn thoáng qua về thế giới bên kia.
Nhật Thùy (Nguồn: Mirror)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-phu-nu-da-chet-nho-lai-cam-giac-buoc-qua-dia-nguc-va-gap-chua-ar947024.html