MS News đưa tin, theo bài đăng trên Facebook của công ty vận tải công cộng SBS Transit (Singapore) vào thứ Ba (ngày 4/2), anh Chen Long (42 tuổi) đang lái chiếc xe buýt số 58 thì một hành khách đưa cho anh chiếc ba lô "bị bỏ lại khi đến nút giao".
Chen Long nhanh chóng liên lạc với trung tâm điều hành. Thật trùng hợp, chủ sở hữu của chiếc ba lô đã trình báo về việc mất ba lô chỉ 25 phút trước đó.
Nam tài xế đã đích thân mang chiếc ba lô đến bến xe buýt.
Sau khi tan ca, Chen Long đã đích thân mang chiếc ba lô đến bến xe buýt Bishan, tại đây các nhân viên đã kiểm tra và phát hiện số tiền lớn bên trong.
Các nhân viên tại bến xe sau đó đã liên lạc với chủ nhân chiếc ba lô, người đang nóng lòng chờ đợi tin tức về món đồ mà mình để quên trên xe buýt.
Cuối cùng, khoảng nửa giờ sau, hành khách nhẹ nhõm khi lấy lại được chiếc ba lô bị thất lạc. "Tôi rất vui khi tìm lại được chiếc ba lô còn nguyên vẹn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhân viên đã giúp tôi lấy lại món đồ, đặc biệt xin chúc tài xế xe buýt mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc", nữ hành khách nói.
Người phụ nữ còn tiết lộ cô định dùng số tiền này để mở một tài khoản ngân hàng.
Chia sẻ về sự việc, tài xế Chen Long cho biết: "Tôi có thể tưởng tượng được hành khách đã lo lắng như thế nào, vì vậy tôi rất vui khi có thể trả lại chiếc ba lô. Tôi rất vui vì mình đã làm điều đúng đắn."
Minh Hoa (t/h)