Chị Nguyễn Thị Lương cùng các chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Đàn trao đổi về quy trình chăm sóc vườn ổi.
Từ những gốc ổi đầu tiên…
Dưới tán ổi xanh mướt, chị Nguyễn Thị Lương, chi hội phụ nữ xóm Bình Thái, xã Nghĩa Đàn, vẫn cần mẫn thoăn thoắt đôi tay, nhẹ nhàng bọc từng trái ổi vừa lớn cỡ nắm tay. Không ai nghĩ rằng, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đã một mình gây dựng nên cả một trang trại ổi rộng 4 ha, từ những ngày khởi đầu chỉ với vài trăm gốc, trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
Chị Nguyễn Thị Lương, hội viên phụ nữ xóm Bình Thái, xã Nghĩa Đàn, đang tỉ mỉ bọc từng quả ổi trong vườn của gia đình.
Câu chuyện của chị Lương bắt đầu từ 8 năm trước, khi cuộc sống gia đình còn bộn bề lo toan. "Hồi đó, tôi làm đủ nghề mà vẫn chẳng dư giả gì. Thấy đất đồi bỏ không, tôi bàn với chồng trồng thử cây ổi. Mọi người trong xóm đều lắc đầu, bảo trồng ổi ở đất đỏ sỏi đá này làm sao sống nổi", chị kể.
Vậy mà, chính cái "liều" ngày ấy lại mở ra con đường mới. Chị Lương chọn giống ổi lê Đài Loan, lặn lội ra tận Hưng Yên học hỏi cách trồng, rồi trở về tự tay cuốc đất, trồng từng cây một.
Những ngày đầu, vườn ổi chết nhiều, sâu bệnh hoành hành. Có lúc chị muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại nghĩ: "Nếu mình không thử, sẽ chẳng bao giờ biết được giới hạn của bản thân đến đâu".
Thế rồi chị kiên trì tìm tòi, học kỹ thuật từ sách báo, tham gia các lớp tập huấn do Hội LHPN xã và chính quyền địa phương tổ chức. Mỗi buổi học về, chị lại cần cù áp dụng từ việc trồng xen canh cỏ giữ ẩm, làm hệ thống tưới tiết kiệm, đến kỹ thuật bọc quả để ổi ngọt, giòn, không bị sâu chích.
Vườn ổi xanh mướt, trĩu quả của gia đình chị Nguyễn Thị Lương ở xóm Bình Thái, xã Nghĩa Đàn
"Ổi là cây dễ sống nhưng không dễ cho quả ngon. Phải kiên trì, chăm cây mỗi ngày, nhìn lá, nhìn đất để hiểu chúng", chị chia sẻ, tay vẫn thoăn thoắt buộc túi nilon trắng lên từng chùm quả.
Từ vài trăm gốc ban đầu, giờ đây, trang trại ổi của chị Lương đã mở rộng thành 4 ha, trồng liền khoảnh, xanh mướt cả một vùng đồi. Mùa nào cây cũng trĩu quả, cứ tầm tháng 6, tháng 7 là ổi chín rộ, thương lái vào tận vườn thu mua, không đủ hàng để bán.
Ước mơ về sản phẩm được gắn nhãn hiệu, có bao bì
Cứ sáng tinh mơ, chị đã có mặt ngoài vườn, kiểm tra từng hàng ổi, cắt tỉa cành, thăm sâu bệnh. Trưa nắng, chị lại ngồi dưới bóng cây, cặm cụi bọc quả. Những năm đầu chưa có vốn, chị làm tất cả một mình. Vườn rộng, tay yếu, nhiều hôm chị phải làm đến khuya mới xong.
Thấy vậy, Hội LHPN xã Nghĩa Đàn đã giới thiệu chị được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Số vốn ấy, chị dùng để mua phân bón, thuê thêm lao động bọc ổi, đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. "Nhờ Hội giúp đỡ, tôi mới có thêm điều kiện để phát triển vườn ổi. Không chỉ là vốn, các chị trong tổ chức Hội còn động viên, hướng dẫn kỹ thuật, giúp tôi kết nối với thương lái. Cái tình của chị em phụ nữ nông thôn là vậy, vừa là chỗ dựa, vừa là nguồn động viên để mình bước tiếp", chị xúc động nói.
Nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Đàn, mô hình trồng ổi của chị Nguyễn Thị Lương ngày càng phát triển hiệu quả.
Từ ngày vườn ổi cho thu hoạch ổn định, kinh tế gia đình chị khá lên trông thấy. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Không chỉ đủ ăn, đủ mặc, chị còn tạo việc làm cho 3 – 5 lao động địa phương làm thời vụ, chủ yếu là phụ nữ trong xóm, với mức thu nhập ổn định.
Chia sẻ những điều còn trăn trở, chị Nguyễn Thị Lương cho biết: "Tôi mong quả ổi quê mình được gắn nhãn hiệu, có bao bì, được vào siêu thị. Khi đó, giá trị sẽ cao hơn, bà con trồng ổi cũng có thêm thu nhập. Làm nông bây giờ phải nghĩ dài hơi, phải làm sạch, làm bền thì mới có tương lai".
Để chuẩn bị cho bước đi ấy, chị bắt đầu chú trọng quy trình sản xuất an toàn như sử dụng phân hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng khu sơ chế nhỏ tại vườn. Mỗi quả ổi được tuyển chọn kỹ, rửa sạch, đóng gói cẩn thận trước khi đưa ra thị trường.
Chị Lương bên số ổi chuẩn bị giao cho thương lái.
Một hội viên phụ nữ làm thời vụ tại vườn - chị Nguyễn Thị Minh chia sẻ: "Ngày trước tôi chỉ quanh quẩn làm ruộng, giờ cứ đến thời vụ, tôi và chị em trong xóm có thêm ít ngày công ở đây, vừa gần nhà, vừa có thêm thu nhập. Chị Lương chịu thương, chịu khó, mà lại tốt tính lắm".
Chị Cao Thị Thiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Đàn, nhận xét: "Chị Nguyễn Thị Lương là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế. Từ sự hỗ trợ ban đầu của Hội, chị đã nỗ lực vượt khó, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khác. Hội đang hướng dẫn chị xây dựng hồ sơ để đưa sản phẩm ổi trở thành sản phẩm OCOP của xã trong thời gian tới".
Bài, ảnh: Đình Nguyên