Bà Lê Thị Nga cùng các thành viên Hội thiện nguyện Tam Hiệp trong 1 chuyến tặng quà cho trẻ em tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC
Ở thôn Tam Hiệp 3, xã Hát Môn, nhắc đến bà Lê Thị Nga, nhiều người dân đều dành cho bà sự trân trọng bởi hình ảnh một người phụ nữ năng động, trách nhiệm, vừa phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, vừa tận tâm với công tác hội và các hoạt động vì cộng đồng. Theo giới thiệu của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hát Môn Trịnh Thị Duyên, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nga nằm trong ngôi làng có nghề may mặc phát triển vô cùng nhộn nhịp. Trên những tuyến đường dẫn vào thôn, các cửa hàng kinh doanh thời trang san sát, xe cộ tấp nập chuyên chở nguyên vật liệu và thành phẩm đi khắp nơi tiêu thụ.
Trong ngôi nhà khang trang, bà Nga chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở vùng quê có truyền thống may mặc, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân khác gắn bó với nghề sản xuất quần áo thời trang. Hiện xưởng may của gia đình duy trì hoạt động ổn định với 7 lao động, mức thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Kinh tế gia đình vững vàng không chỉ giúp bà chăm lo tốt cho cuộc sống mà còn tạo điều kiện để bà dành nhiều tâm huyết hơn cho các hoạt động thiện nguyện. Với bà, sẻ chia với cộng đồng không phải là trách nhiệm nhất thời mà là hành trình lâu dài của lòng nhân ái.
Bà Nga cho biết, bà tham gia các hoạt động thiện nguyện từ nhiều năm trước. Đặc biệt, từ năm 2013, bà cùng một số chị em tại địa phương thành lập Hội thiện nguyện Tam Hiệp và đảm nhận vai trò Hội trưởng. Trải qua 13 năm hoạt động, hội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác hỗ trợ người yếu thế. “Mỗi năm, Hội thiện nguyện Tam Hiệp vận động được nguồn lực trị giá khoảng 500 triệu đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương. Những khoản hỗ trợ ấy được chuyển hóa thành những suất quà, chi phí chữa bệnh, kinh phí xây sửa nhà ở, học bổng cho trẻ em, hay những chuyến cứu trợ kịp thời đến vùng thiên tai”- bà Nga nói.
Bà Lê Thị Nga tặng quà người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: NVCC
Nhớ lại giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (những năm 2020-2022), bà Nga cho biết đó là khoảng thời gian hội hoạt động với cường độ cao nhất. Hội đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm cho các điểm cách ly, khu giãn cách và những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Không dừng lại ở đó, Hội còn tổ chức “giải cứu” nông sản cho bà con trong xã và các địa phương lân cận, góp phần giảm bớt thiệt hại do đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Song song với đó là các hoạt động quyên góp tiền mặt, hàng hóa gửi tới đồng bào vùng bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lúc khó khăn.
Bà Lê Thị Nga cùng thành viên Hội thiện nguyện Tam Hiệp tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tam Hiệp (xã Hát Môn, Hà Nội). Ảnh: NVCC
Những năm gần đây, hoạt động thiện nguyện của bà Nga và các thành viên trong Hội thiện nguyện Tam Hiệp tiếp tục được mở rộng với nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực, dài hạn. Trong hai năm 2024 và 2025, Hội thiện nguyện Tam Hiệp đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/cháu/năm. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hội cũng tích cực đóng góp cho địa phương bằng việc ủng hộ 5 bộ ghế đá công cộng, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Cuối năm 2025, bà Nga cùng Hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán, hội trao gần 90 suất quà đến tay các hộ khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình có cái Tết ấm áp hơn.
Bước sang năm 2026, hành trình sẻ chia ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Bà Lê Thị Nga cùng các nhà hảo tâm đã kêu gọi hỗ trợ cho nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo tại các địa phương như xã Phúc Thọ, xã Đan Phượng và chính tại xã Hát Môn. Những phần quà, khoản hỗ trợ tuy giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tiếp thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình.
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hát Môn Trịnh Thị Duyên, “Bà Lê Thị Nga là hội viên tiêu biểu của Chi hội phụ nữ thôn Tam Hiệp 3. Bà luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do hội phụ nữ các cấp và địa phương phát động. Không chỉ gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế hiệu quả và đóng góp tích cực cho xã hội”.
Điều đáng quý ở bà Nga không chỉ nằm ở những con số hỗ trợ hay các chương trình thiện nguyện đã thực hiện, mà còn ở sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, vun đắp tình người trong xã hội. Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện của bà Lê Thị Nga là minh chứng rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu, được nuôi dưỡng từ những con người bình dị. Và chính những tấm lòng như bà đang từng ngày làm đẹp thêm cho quê hương Hát Môn bằng những hành động thiết thực, giàu yêu thương.
Nguyễn Mai