Để phát huy giá trị các trang phục truyền thống, chị Ka Thuân đã tự tìm hiểu, học hỏi để nâng cao tay nghề
Nỗ lực học hỏi
Chị Ka Thuân là Bí thư Chi đoàn thôn 5B, xã Hòa Ninh. Trong đời sống thường ngày, chị đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ làm nông, may mặc đến tham gia biểu diễn cồng chiêng, tổ chức sinh hoạt văn hóa, các hoạt động đoàn thể…
Chị Ka Thuân hướng dẫn chị em phụ nữ trong thôn may các sản phẩm truyền thống
Khối lượng công việc lớn trong khi quỹ thời gian hạn hẹp nhưng thay vì dừng lại ở những gì đã biết, chị vẫn lựa chọn tiếp tục học tập để mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực bản thân.
Với chị, việc học không chỉ là lựa chọn mà còn là con đường giúp tích lũy tri thức, đóng góp cho cộng đồng và tạo ra nhiều giá trị tích cực cho xã hội.
Năm 2019, sau khi hoàn thành khóa học nghề may, chị mở một tiệm nhỏ tại nhà và bắt đầu hành trình tự học, tự tìm hiểu những giá trị văn hóa từ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Từ chiếc máy may trong căn nhà nhỏ, chị bắt đầu thử nghiệm đưa thổ cẩm vào những sản phẩm đời sống.
Thổ cẩm của dân tộc mình rất đẹp nhưng lâu nay chủ yếu dùng làm những bộ trang phục truyền thống. Vì vậy, tôi luôn liên tục thay đổi, sáng tạo để thổ cẩm hoàn toàn có thể đến gần hơn với người tiêu dùng.
Chị Ka Thuân, thôn 5B, xã Hòa Ninh
Những chiếc túi xách, ví, dây buộc tóc, gối, quà lưu niệm lần lượt ra đời trên nền chất liệu truyền thống, kết hợp với sự mới mẻ, phù hợp với thị hiếu hiện đại.
Các sản phẩm truyền thống được chị Ka Thuân hoàn thiện bằng niềm đam mê và nỗ lực học tập của mình
Từ suy nghĩ đó, chị đã chủ động tham gia các diễn đàn khởi nghiệp, hội chợ trưng bày sản phẩm thủ công. Các lớp tập huấn kỹ năng may mặc, quảng bá sản phẩm truyền thống cũng được chị thường xuyên tham gia, học hỏi.
Bằng sự nỗ lực, chăm chỉ, chị Ka Thuân nhiều lần được Đoàn Thanh niên xã khen thưởng trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt, tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức năm 2024, chị Ka Thuân đoạt giải Nhì với ý tưởng phát triển sản phẩm thổ cẩm gắn với nhu cầu thị trường.
Tinh thần học hỏi ấy không chỉ dừng lại ở cá nhân, chị Ka Thuân thường xuyên nhắc nhở người thân trong gia đình, láng giềng về giá trị của truyền thống, của dân tộc.
Kết nối cộng đồng
Không chỉ phát triển bản thân, chị Ka Thuân còn là người chủ động kết nối cộng đồng trong nhiều hoạt động khác nhau.
Để gìn giữ bản sắc dân tộc, chị từng bước xây dựng, duy trì các nhóm sinh hoạt văn hóa như: cồng chiêng, hát dân ca… Chị còn tham gia tổ chức các nhóm như: sản xuất cà phê sạch Omi K’ho, ủ rượu cần và trồng rau, củ, quả sạch tại địa phương. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mở ra cơ hội tạo thêm thu nhập cho người dân trong thôn.
Thông qua các nhóm sinh hoạt và sản xuất, người dân thôn 5B, xã Hòa Ninh có điều kiện gắn kết với nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Trong nhịp sống hiện đại, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần bị mai một. Việc gìn giữ và phát triển các sản phẩm truyền thống mà chị Ka Thuân kiên trì thực hiện không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, mà còn từng bước tạo sinh kế đa dạng, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Nghĩ đến việc có thể tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ trong xã, tôi thấy mình đang làm được điều ý nghĩa cho cộng đồng. Sự đồng hành, hưởng ứng của mọi người cũng chính là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi hành trình này
Chị Ka Thuân, thôn 5B, xã Hòa Ninh chia sẻ
Cùng với may mặc, chị Ka Thuân còn tham gia nhiều nhóm sản xuất cà phê sạch trong thôn
Theo Bí thư Đoàn xã Ninh Hòa Ka Xôi thì chị Ka Thuân là một trong những bí thư đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Tại cơ sở, chị luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, cũng như góp phần giữ gìn tốt bản sắc văn hóa dân tộc.
Không những phát huy truyền thống gia đình, mà chị Ka Thuân còn nỗ lực vận động các đoàn viên thanh niên trong thôn, bà con láng giếng duy trì, gìn giữ các nét văn hóa, trang phục của dân tộc. Đây là điều mà ít đoàn viên, thế hệ trẻ trong cuộc sống hiện nay có được
Bí thư Đoàn xã xã Ninh Hòa Ka Xôi
Phương Anh