Người phụ nữ lừa chồng bán thận rồi trộm tiền, bỏ trốn cùng nhân tình

Người phụ nữ lừa chồng bán thận rồi trộm tiền, bỏ trốn cùng nhân tình
5 giờ trướcBài gốc
Một người phụ nữ ở Tây Bengal, Ấn Độ bị cáo buộc thuyết phục chồng bán một quả thận trong suốt nhiều tháng, với mục đích có tiền cho việc học đại học của con gái và chuẩn bị của hồi môn cho cô bé trong tương lai. Ban đầu, người chồng tỏ ra do dự nhưng dần dần anh tin rằng, sự hy sinh này sẽ cải thiện tình hình tài chính của gia đình và đảm bảo tương lai cho con.
Người vợ ôm tiền bỏ trốn cùng tình nhân.
Việc tìm kiếm người mua thận tại Ấn Độ gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ buôn bán nội tạng người đã bị cấm tại quốc gia này hơn 30 năm qua. Sau một năm nỗ lực tìm kiếm, anh đã thành công trong việc tìm người mua cách đây khoảng 3 tháng.
Sau ca phẫu thuật đau đớn, anh đã giao toàn bộ số tiền bán thận, trị giá 1 triệu rupee (khoảng 290 triệu đồng), cho vợ. Tuy nhiên, cô đã đánh cắp số tiền này và bỏ trốn cùng tình nhân.
Người đàn ông đau khổ phát hiện ra rằng, lý do thực sự vợ mình thúc ép anh bán thận không hề liên quan đến tương lai của con gái họ. Cách đây ít lâu, người vợ đã gặp một người đàn ông ở Barrackpore qua Facebook và hai người nảy sinh tình cảm. Cô lên kế hoạch bỏ rơi gia đình để sống cùng người tình nhưng trước khi đi, cô ta quyết định vắt kiệt số tiền từ chồng mình.
Sau khi vợ biến mất cùng toàn bộ số tiền gia đình có được, người chồng đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Họ lần theo dấu vết và tìm thấy cô ở Barrackpore. Người chồng cùng con gái 10 tuổi và cha mẹ anh đã đến tận nơi để đối chất với người phụ nữ phản bội họ. Tuy nhiên, cô không hề lung lay. Dù họ tha thiết cầu xin, người phụ nữ vẫn từ chối mở cửa và thậm chí còn nói với chồng rằng, anh có thể làm gì tùy ý vì cô sắp gửi đơn ly hôn.
Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận tại Ấn Độ, và hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành điều tra.
Phan Hằng - Odditycentral
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-lua-chong-ban-than-roi-trom-tien-bo-tron-cung-nhan-tinh-20425080214510266.htm