Theo cảnh sát Panipat, các vụ việc diễn ra từ năm 2023 nhưng được dàn dựng như những tai nạn đuối nước, khiến gia đình và hàng xóm không hề nghi ngờ.
Người phụ nữ tên Poonam, sống tại huyện Sonipat thừa nhận nhắm đến những đứa trẻ mà cô ta cho là “quá xinh đẹp”, không muốn chúng nổi bật hơn con mình.
Điều tra ban đầu cho thấy Poonam dường như mắc vấn đề tâm thần. Năm 2023, cô ta giết cháu gái (con anh chồng), tại làng Bhavad.
Khi phát hiện con trai chứng kiến sự việc, Poonam tiếp tục sát hại bé trai. Thi thể hai đứa trẻ được tìm thấy trong bồn nước, và gia đình tin rằng vụ việc chỉ là tai nạn khi chúng chơi đùa cùng nhau.
Tháng 8 năm nay, một cháu bé khác ở làng Sivah, quê Poonam, tử vong với hoàn cảnh tương tự. Cả ba vụ việc đều không gây chú ý, do không có dấu hiệu bất thường.
Vụ án chỉ được phanh phui khi một bé gái 6 tuổi (cháu của Poonam), được phát hiện chết đuối trong bồn nước tại một đám cưới ở làng Naultha ngày 1/12. Căn phòng chứa bồn nước bị khóa từ bên ngoài khiến gia đình nạn nhân nghi ngờ.
Sau đó, họ báo sự việc với cảnh sát Panipat, dẫn đến quá trình điều tra và bắt giữ Poonam. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai nhận toàn bộ hành vi, bao gồm ba vụ sát hại trước đó.
Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ động cơ, kiểm tra sức khỏe tâm thần của nghi phạm và xem xét khả năng cô từng gây ra thêm vụ việc tương tự.
Vụ án gây rúng động dư luận tại Haryana, khi nạn nhân đều là trẻ nhỏ và hung thủ là người thân trong gia đình.
Ngọc An