Người phụ nữ sống giữa 'núi rác' trong căn hộ 127 tỷ, hàng xóm phải bán nhà bỏ đi

Người phụ nữ sống giữa 'núi rác' trong căn hộ 127 tỷ, hàng xóm phải bán nhà bỏ đi
6 giờ trướcBài gốc
Một người phụ nữ sống một mình tại khu căn hộ cao cấp ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải, đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị phát hiện tích trữ rác trong suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng và khiến nhiều hàng xóm buộc phải rời đi.
Người phụ nữ ngoài 60 tuổi, họ Cheng, sinh sống trong một căn hộ rộng 157m² có giá trị ước tính lên tới 36 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 127,4 tỷ đồng). Thế nhưng, thay vì tận hưởng không gian sống sang trọng, bà lại biến nơi ở thành kho chứa rác với đủ loại phế phẩm: từ bìa các-tông, chai lọ, túi nilon cho đến thức ăn thừa.
"Căn hộ của bà ấy chất đầy rác, thậm chí trong bồn tắm và trên chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Ý trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) cũng không còn chỗ trống", một người hàng xóm họ Li chia sẻ với truyền thông địa phương.
Theo ông Li, tình trạng này kéo dài nhiều năm và ngày càng tồi tệ, khi ruồi muỗi, gián, rết và thậm chí chuột chết xuất hiện không chỉ trong căn hộ của Cheng mà còn ở cả hành lang chung. Mùi hôi nồng nặc lan khắp tầng 16 khiến cư dân sinh sống gần đó không thể chịu đựng nổi.
Một quan chức từ ủy ban cộng đồng cho biết: "Một cặp vợ chồng trẻ sống ở tầng 15 đã phải bán nhà và chuyển đi vì không chịu nổi môi trường ô nhiễm". Ủy ban đã nhiều lần tiếp cận Cheng để yêu cầu bà dọn dẹp, thậm chí cảnh báo đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi không những từ chối hợp tác mà còn đe dọa sẽ đốt cháy mọi thứ.
Năm 2023, chính quyền địa phương đã liên lạc với con gái của Cheng để mong được hỗ trợ giải quyết sự việc. Ban đầu, cô con gái tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ, nhưng sau đó lại đổi ý, từ chối can thiệp vào việc riêng của mẹ.
Cheng sống cùng chồng - người mới đây đã đồng ý đưa bà đi điều trị y tế vào đầu tháng 6, theo một báo cáo từ Đài Truyền hình Thượng Hải. Khi được phóng viên hỏi, Cheng phủ nhận việc tích trữ rác, cho rằng mình chỉ đang "dọn dẹp đồ đạc". Bà cũng tỏ ra bức xúc: "Họ muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Anh thấy họ hung dữ thế nào không?".
Bất chấp những nỗ lực can thiệp từ chính quyền và cộng đồng, hành vi tích trữ của Cheng vẫn tiếp diễn. Câu chuyện của bà nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và nhiều bình luận trái chiều từ công chúng. "Thật tội cho những người hàng xóm của bà ấy", một người dùng viết. Trong khi đó, một người khác chia sẻ: "Bà ấy có thể đang mắc bệnh tâm thần. Thật đáng thương".
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-song-giua-nui-rac-trong-can-ho-hang-xom-phai-bo-di-202506072143536944.html