Người phụ nữ sống ở Bắc Cực luôn mang súng vì lo sợ điều này

Người phụ nữ sống ở Bắc Cực luôn mang súng vì lo sợ điều này
một ngày trướcBài gốc
Cecilia Blomdahl, người sáng tạo nội dung nổi tiếng với những video ghi lại cuộc sống độc đáo ở Svalbard, một quần đảo tại vùng Bắc Cực, là phần cực bắc của Na Uy, vừa gây chú ý khi tiết lộ một bí mật đáng sợ: cô luôn mang theo súng khi ra ngoài. Lý do không phải để chống lại con người, mà là để đề phòng gấu Bắc Cực.
Theo Blomdahl, việc gấu Bắc Cực đột nhập vào các cabin không có lưới điện ở khu vực này không phải là hiếm. Cô cho biết, gần đây một con gấu đã xuất hiện rất gần thị trấn địa phương, vì vậy việc cảnh giác là điều vô cùng cần thiết. Blomdahl nhấn mạnh rằng khẩu súng cô mang theo không phải để hạ gục gấu, mà để bảo vệ cả con người lẫn gấu Bắc Cực, chỉ dùng để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp.
Svalbard từng được biết đến là một thị trấn khai thác than, nhưng ngành công nghiệp chính của nơi này lại là du lịch, với điểm thu hút chính là cảnh quan hoang dã, mùa đông. (Ảnh: Don Landwehrle – stock.adobe.com)
Trong suốt 9 năm sinh sống tại đây, Blomdahl chưa bao giờ phải dùng đến súng trường. Cô và chồng thường mang theo súng bắn pháo sáng khi ra vùng hoang dã, vì âm thanh lớn và ánh sáng chói của nó thường đủ để xua đuổi những con gấu bình thường.
Bên trong thị trấn, việc mang súng đã nạp đạn vào các cửa hàng hoặc tòa nhà công cộng bị nghiêm cấm. Theo Văn phòng Thống đốc Svalbard, súng chỉ được sử dụng trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù không bắt buộc phải sở hữu súng, nhưng việc chuẩn bị sẵn sàng để chống lại những kẻ săn mồi là điều bắt buộc. Người dân cũng phải mua súng trực tiếp từ văn phòng thống đốc và phải nộp đơn xin cấp phép.
Gấu Bắc Cực hiếm khi xuất hiện trong thị trấn, nhưng người dân vẫn coi đó là mối đe dọa tiềm ẩn. Một ví dụ sinh động là câu chuyện do bà Anne Merete, Giám đốc đài phát thanh Isfjord Radio, kể lại việc một con gấu đột nhập vào kho rượu của tòa nhà và bị phát hiện trèo ra qua cửa sổ nhỏ với vết rượu vang đỏ dính đầy người. Những câu chuyện này làm nổi bật sự hiện diện thường xuyên, dù hiếm khi xuất hiện trong thị trấn, của loài gấu Bắc Cực.
Quốc Tiệp (theo nypost.com)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-song-o-bac-cuc-luon-mang-sung-vi-lo-so-dieu-nay-20425080616504027.htm