Thân Văn Tuấn (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng năm 2022.
Dù đã hẹn trước nhưng khi tôi đến trụ sở Công an phường Hòa Xuân, Tuấn lại đang cùng các đàn anh về cơ sở nắm tình hình. Nhận được điện thoại, anh vội vã trở về. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Tuấn là đôi mắt một mí cùng nụ cười hiền lành và khiêm tốn.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành Công an (cha là công an đã nghỉ hưu, anh trai hiện công tác tại một đơn vị trong Công an TP Đà Nẵng), tốt nghiệp THPT, Tuấn trúng tuyển nghĩa vụ CAND và được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an TP Đà Nẵng. Năm 2015, hết thời hạn nghĩa vụ, anh được xét tuyển vào biên chế, tiếp tục công tác tại Phòng CSTT.
Năm 2019, sau khi hoàn thành khóa học Trung cấp CSND tại Thăng Bình (Quảng Nam), anh được điều động về công tác tại Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang cũ) với quân hàm Thiếu úy. Trong quá trình công tác (từ năm 2015 đến 2023), Tuấn từng hai lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Đến tháng 5-2024, Thân Văn Tuấn tiếp tục được Công an TP cử tuyển học liên thông lên đại học tại TP Hồ Chí Minh, và từ tháng 5-2026 anh về thực tập tại Công an phường Hòa Xuân.
Thân Văn Tuấn hiến máu tình nguyện ngày 1-6-2026.
Kể về hành trình 30 lần hiến máu cứu người, Tuấn giản dị chia sẻ: "Mãi đến khi tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND, tôi mới bắt đầu tham gia hiến máu. Tôi nghĩ, nếu mình làm được điều gì đó để giúp người bệnh thì cứ làm thôi, chứ không nghĩ gì cao siêu"...
Trong suốt hành trình tham gia hiến máu cứu người, với Tuấn ngày 17-6-2021 là một dấu mốc đặc biệt. Khi đó, anh đang cùng nhóm thiện nguyện phát cháo tình thương tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì nhận được thông tin từ bệnh viện cho biết có một bệnh nhi ung thư máu giai đoạn cuối cần gấp tiểu cầu nhóm A, trùng nhóm máu của anh. "Ngay lập tức, tôi liền đến phòng khám để thử và may mắn đủ điều kiện để hiến tiểu cầu. Trước đó, tôi chỉ tham gia hiến máu toàn phần…". Và cũng kể từ đó, hễ nghe thông tin có bệnh nhân cần tiểu cầu là anh lại xin phép đơn vị để tham gia.
Tuấn chia sẻ thêm, năm 2020, trong giai đoạn dịch COVID-19, khi đọc được một bài viết kêu gọi hiến máu nhân đạo với thông điệp "Hiến máu vì thành phố đáng sống" của CLB Máu nóng "Sống để yêu thương", anh vô cùng xúc động, ấn tượng sâu sắc về tinh thần sẻ chia và sự chung tay vì cộng đồng. Vì thế, anh quyết định đăng ký tham gia vào CLB này với tâm nguyện góp một phần sức mình để giúp đỡ nhiều người bệnh hơn, lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện và kết nối thêm những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Ngay cả khi theo học tại TP Hồ Chí Minh, Tuấn vẫn đều đặn tham gia hiến máu. Và ngày 1-6 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ tại Công an phường Hòa Xuân, nhận tin CLB báo có bệnh nhân ở Bệnh viện Đà Nẵng cần gấp tiểu cầu, Tuấn lập tức xin phép lãnh đạo và nhanh chóng đến bệnh viện hiến máu. Hoàn thành xong, anh lại trở về đơn vị giữa trưa nắng để tiếp tục công việc.
Ghi nhận tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, năm 2022, Thân Văn Tuấn vinh dự được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen. Ngoài ra, năm 2025, anh được Hiệu trưởng Trường Đại học CSND tại TP Hồ Chí Minh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng ngày Quốc tế Người hiến máu. Chia sẻ về công việc mình đã, đang làm, anh bộc bạch: "Chừng nào còn sức khỏe thì tôi còn tham gia hiến máu cứu người".
P.Thủy