Người sống sót sau lũ lụt Texas kể tình cảnh 'thiên đường trở thành đống đổ nát'

Người sống sót sau lũ lụt Texas kể tình cảnh 'thiên đường trở thành đống đổ nát'
5 giờ trướcBài gốc
Trả lời phỏng vấn kênh CBS News, cô Guillen cho biết, lũ lụt xảy ra ở bang Texas, Mỹ trong tuần này đã khiến "thiên đường" của cô biến mất hoàn toàn chỉ trong một tiếng đồng hồ.
“Khu vực cắm trại xe nhà ở (RV) thuộc sở hữu của tôi và chồng ở thành phố Kerrville, bang Texas đã bị lũ cuốn trôi trong chưa đến một tiếng đồng hồ… Ý tôi là, đây giống như trận lụt 500 năm mới có một lần. Các xe RV bị cuốn quanh cây cối. Thuyền chèo Kayak bị treo hơn 6m ở trên cao. Trong khi đó, nhiều xe cộ khác bị vùi lấp dưới đất đá”, Guillen kể.
Một khu vực ở Texas, Mỹ, bị lũ quét qua. Ảnh: NBC News
Theo Guillen, cô đã chứng kiến cảnh nhiều người bị nước lũ cuốn trôi. “Chỉ tính riêng ở đây, chúng tôi có 6 người mất tích. Chúng tôi không biết họ đang ở đâu”, Guillen nói.
Trong khi đó, Xavier Ramirez tới từ thành phố Midland ở bang Texas đang chờ đợi bên ngoài nhà thờ Calvary Temple ở hạt Kerrville để cầu mong phép màu xảy ra sau khi 5 người thân của anh không bị lũ lụt cuốn trôi lúc đi cắm trại.
Theo Ramirezt, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chị họ của anh là Devyn Smith, người có mặt tại khu cắm trại HTR ở ngoại ô thành phố Ingram khi nước sông Guadalupe tràn bờ, vào đêm 4/7.
Một khu vực ở Texas, Mỹ bị lũ tàn phá. Ảnh: NBC News
“Chị Smith được tìm thấy trên một ngọn cây ở khu vực hạ lưu, cách khu dân cư Center Point khoảng 32km về phía nam. Nhưng chị ấy chỉ là một trong 6 người đi cắm trại hôm đó. Tôi đang chờ đợi tin tức của cô và em họ mình là Tasha và Kendall Ramos, cha dượng Cody Crossland và mẹ tôi - Michelle Crossland cùng chú Joel Ramos”, Ramirez chia sẻ với NBC News.
Theo số liệu cập nhật của kênh CNN, thảm họa lũ lụt ở bang Texas tính tới sáng 6/7 (giờ Mỹ) đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em.
Tuấn Trần
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nguoi-song-sot-sau-lu-lut-texas-ke-tinh-canh-thien-duong-tro-thanh-dong-do-nat-2418787.html