Thất bại trước Philippines ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 không chỉ khiến Thái Lan lỡ hẹn với trận chung kết gặp tuyển nữ Việt Nam, mà còn để lại nhiều dư âm nặng nề trong lòng người hâm mộ xứ chùa Vàng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự chua chát, tiếc nuối, thậm chí là thất vọng hướng về Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).
Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng thất bại này không hẳn đến từ chuyên môn trên sân. “Đội bạn gần như toàn cầu thủ lai châu Âu, đá được như vậy cũng là ổn rồi. Thái Lan không thua trong thế trận, chỉ thua vì đá luân lưu không thành công, đơn giản là thế”, một CĐV bình luận. Thực tế, tuyển nữ Thái Lan đã chơi sòng phẳng với Philippines suốt 120 phút, tạo ra không ít cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ, để rồi gục ngã trên chấm 11 m.
Madam Pang đã tan vỡ tham vọng giành 4 HCV môn bóng đá, và mọi thứ có thể buồn hơn vào hôm nay. Ảnh: FAT
Tuy nhiên, từ câu chuyện chuyên môn, làn sóng chỉ trích nhanh chóng chuyển sang vấn đề định hướng phát triển. Hệ thống mà HLV Ikeda đang xây dựng được đánh giá là đi đúng hướng, chú trọng tổ chức, kỷ luật và nền tảng dài hạn. Nhưng HLV Ikeda bị sa thải sau giải Đông Nam Á. Theo nhiều CĐV, vấn đề lớn nhất của bóng đá Thái Lan lúc này là sự thiếu kiên nhẫn từ thượng tầng. “Lúc nào cũng khát khao thành tích ngay lập tức, cứ chăm chăm vào những giải ao làng. Thật khó hiểu với tư duy của Liên đoàn Thái Lan và cả bộ phận kỹ thuật”, một ý kiến gay gắt viết.
Câu hỏi “giờ phải đi tiếp thế nào?” xuất hiện dày đặc sau trận thua Philippines. Không ít người lo ngại rằng nếu FAT vẫn giữ cách làm cũ, chạy theo kết quả ngắn hạn, thì thất bại hôm nay sẽ chỉ là một vòng lặp quen thuộc trong tương lai. Sự chua chát càng lớn hơn khi đây là lần đầu tuyển nữ Thái Lan không vào chung kết SEA Games trong bối cảnh kỳ vọng được đẩy lên rất cao.
“Cay đắng nhất là việc không thể vào chung kết, không tranh được HCV SEA Games ngay trong thời kỳ của Madam Pang”, một người hâm mộ Thái Lan bình luận.
Nỗi buồn ấy rõ ràng càng đè nặng lên vai Madam Pang. Trong quá khứ, khi còn giữ vai trò trưởng đoàn, bà Pang gần như gắn liền với thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan. Tuyển nữ vô địch SEA Games 2015, bóng đá nam thống trị SEA Games giai đoạn 2013–2017, tuyển Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020 và 2022. Hình ảnh Madam Pang khi ấy là biểu tượng của thành công, bản lĩnh và niềm kiêu hãnh.
Người hâm mộ Thái Lan có nhiều năm chưa được tận hưởng niềm vui ở SEA Games. Ảnh: FAT
Nhưng khi ngồi vào ghế Chủ tịch FAT, kỳ vọng dành cho Madam Pang còn lớn hơn rất nhiều. Trớ trêu thay, thành tích của bóng đá Thái Lan lại có dấu hiệu tụt dốc. Tuyển Thái Lan thua Việt Nam ở AFF Cup 2024, tuyển nữ Thái Lan có hai lần thua Việt Nam ở giải nữ Đông Nam Á 2025. Đặc biệt là ở đấu trường SEA Games tại sân nhà thì tuyển nữ Thái Lan không thể vào chung kết, không tranh được HCV ngay trong “kỷ nguyên Madam Pang” khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi cay đắng.
Thất bại trước Philippines vì thế không chỉ là một trận thua trên chấm luân lưu. Nó phản chiếu nỗi lo về con đường mà bóng đá Thái Lan đang đi, và trở thành nỗi buồn lớn của Madam Pang kể từ khi bà bước lên vị trí quyền lực cao nhất của FAT.
Và nỗi buồn của Madam Pang có thể gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần nếu U22 Thái Lan phải dừng bước trước U22 Malaysia vào tối nay…
Bá Hổ