Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi một người đi xe máy được cho là rơi xuống ''hố tử thần'' nằm giữa dải phân cách trên tuyến quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
Sáng nay (31/5), công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được tích cực triển khai. Người thân của nạn nhân ngày đêm túc trực tại hiện trường, khắc khoải hy vọng.
Anh Nguyễn Duy Tiến - anh trai của nạn nhân Ph., luôn ở hiện trường mấy ngày qua. Khuôn mặt anh hốc hác vì mất ngủ, đôi mắt đỏ hoe.
“Tối hôm xảy ra sự việc, tôi đang đi làm ở Thái Nguyên thì nhận được tin. Tôi về ngay trong đêm, khi đến nơi, bạn của em tôi xác nhận có chiếc áo rơi lại hiện trường là của Ph. Khi đó tôi đã linh cảm điều không lành", anh Tiến chia sẻ trong nghẹn ngào.
Theo lời kể của anh Tiến, em trai anh đang ăn cùng nhóm bạn, sau đó đã về trước. Khi đi về anh có mượn xe của bạn. “Chiếc áo rơi lại tại hiện trường là áo của chủ xe mà em trai tôi mượn. Nên gia đình tôi xác định chính là người nhà mình”, anh Tiến cho hay.
Anh Nguyễn Duy Tiến ngồi dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm em trai.
Theo anh Tiến, Ph. là con út, chưa lập gia đình, hiện nay đang làm lao động tự do.
“Ph. ở cùng và lo cho bố mẹ già. Em hiền lành, sống tình cảm, chưa bao giờ để ai phải phiền lòng”, anh Tiến nói trong khi đôi mắt nhìn chăm chú về phía hố sụt.
“Ngày nào tôi cũng xuống đây, ăn ngủ ngay tại hiện trường chỉ để chờ mong phép màu sẽ xảy ra. Dù là tin xấu hay tin tốt, gia đình tôi cũng cần một câu trả lời rõ ràng để thôi day dứt”, anh Tiến chia sẻ.
Toàn cảnh khu vực nạn nhân rơi xuống "hố tử thần".
Giữa đám đông người dân theo dõi công tác tìm kiếm, anh Trần Văn Duy (36 tuổi, trú tại huyện Na Rì) là bạn thân từ thuở nhỏ của Ph., đứng lặng người, ánh mắt không rời miệng hố sâu, miệng lẩm bẩm nhắc tên của nạn nhân.
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học chung từ bé. Ph. hiền lắm, sống nội tâm và hay nhường nhịn. Ai nhờ gì bạn cũng làm, không toan tính. Trước hôm xảy ra sự việc, nhà bên được hỗ trợ xóa nhà tạm, Ph. cũng sang phụ giúp”, anh Duy chia sẻ.
Tấm tôn chắn hố sụt lún bị biến dạng sau vụ tai nạn.
Anh Duy cho biết, khi hay tin bạn gặp nạn, anh tức tốc chạy xe máy hơn 40km để đến hiện trường. Từ đó đến nay, anh ở lại luôn với gia đình nạn nhân, mong có tin tức gì đó, dù là hy vọng mong manh nhất.
“Ph. là người không bao giờ để ai phải lo cho mình. Giờ xảy ra chuyện, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Chúng tôi không trách ai cả, chỉ mong lực lượng chức năng đừng bỏ cuộc. Bạn tôi xứng đáng được tìm thấy, được trở về, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, anh Duy nghẹn giọng nói.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Tại hiện trường, hình ảnh hai người đàn ông - một người anh trai, một người bạn thân - lặng lẽ ngồi chờ đợi bên vệ đường đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng. Chính quyền địa phương cho biết sẽ nỗ lực hết sức để sớm tìm được nạn nhân.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 26/5, một vụ tai nạn xảy ra với nghi vấn người đi xe máy tốc độ cao đã đâm vào khu vực đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại vị trí hố sụt lún lớn nằm giữa quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì.
Hố sụt trên được người dân địa phương gọi là ''hố tử thần'' vì có cấu trúc rất phức tạp, liên quan đến hệ thống hang và các mạch nước ngầm.
Bảo Khánh