Người thành phố 'Gặp là giúp…'

Người thành phố 'Gặp là giúp…'
7 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh đẹp trên đường phố
Người cầm lái chiếc xe đặc biệt ấy là một người đàn ông ở tuổi trung niên, phục trang giản dị. Với tấm lòng thiện nguyện của mình, anh rong ruổi trên nhiều nẻo đường thành phố, chỉ để trong một khoảnh khắc nào đó giữa dòng người xuôi ngược, tất bật, anh có thể giúp được ai đó đang gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ nhanh chóng, cấp thiết.
Hình ảnh và những dòng chữ ấm tình ấy đã lan tỏa một năng lượng tốt đẹp, khơi dậy thật nhiều cảm xúc cho bất cứ ai nhìn thấy, đồng thời thể hiện thật bình dị một tấm chân tình và lòng nhân ái của người ở thành phố.
Hình ảnh đó khiến nhiều người nhớ đến “chú Long quận 9”. Hơn 15 năm qua, mỗi ngày ông Long lại cùng chiếc xe thân thương của mình, trên bửng xe có dán dòng chữ “Long quận 9, tiêu chí giúp người qua đường 0 đồng”, chạy chầm chậm trên đường, quan sát xung quanh, hễ thấy có ai bị hư xe, bể bánh xe, hết xăng hay có người không may bị tai nạn…, ông lại tấp xe vào lề, nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ ngay.
Những năm gần đây, vào buổi trưa hàng ngày, ông chọn “đóng đô” ở khu vực làng Đại học Thủ Đức (khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) để giúp các em, các cháu sinh viên. Giúp người, ông không đòi hỏi được trả ơn, cũng nhất quyết không nhận lại sự đền đáp bằng tiền bạc, vì nghĩ khi mọi người sẵn lòng cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.
Không chỉ người có tuổi nhiệt thành, chịu thương chịu khó gắn bó với công việc thiện nguyện, trong nhiều năm qua, ở thành phố cũng xuất hiện một số gương mặt trẻ nổi bật với hoạt động từ tâm, thường xuyên giúp đỡ người yếu thế trong xã hội: Hồ Khắc Vĩnh (Vĩnh thích ăn ngon), Quan Không Gờ, Tina Thảo Thi…
Thông qua các hoạt động đậm tình nhân ái như thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời nghèo khó, người lao động lớn tuổi; hay với những hành động nhỏ nhưng rất cụ thể như mua tặng các phần ăn, phụ tiền thuốc chữa bệnh, hỗ trợ trang trải chi phí nhà trọ, mua hàng ủng hộ và quảng bá giúp các ông bà lão lớn tuổi..., các hoạt động thiện nguyện đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng số, là cầu nối từ trái tim đến nhiều trái tim nhân ái trong xã hội, để mọi người cùng chung tay, góp sức, giúp các hoàn cảnh khó khăn vượt qua khốn khó.
Cứ như thế, những hành động nho nhỏ, từ tâm cứ hiện diện, lan tỏa khắp phố phường, giúp khơi gợi nhiều tấm lòng thiện nguyện và làm ấm nóng hơn những trái tim yêu thương của cộng đồng. Tất cả đã thể hiện thật đẹp bản sắc nhân ái, nghĩa tình của con người thành phố trong hành trình chung sức xây dựng, phát triển TPHCM hôm nay và mai sau.
BẢO LÂM
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/nguoi-thanh-pho-gap-la-giup-post801601.html