Người thầy 33 lần hiến máu cứu người

Người thầy 33 lần hiến máu cứu người
8 giờ trướcBài gốc
Thầy Hồ Hải Dương tham gia hiến máu nhân đạo
Ít ai biết rằng, đằng sau sự hăng hái của thầy Dương là một ký ức buồn nhưng đầy nhân văn. Năm thầy 18 tuổi, bố thầy đột ngột qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim khi đang đi trên đường. Dù được những người xa lạ tận tình giúp đỡ và cứu chữa nhưng ông đã không qua khỏi. Hình ảnh những cánh tay chìa ra cứu giúp người thân năm ấy đã trở thành động lực thôi thúc người thanh niên trẻ Hồ Hải Dương. Thầy luôn tự nhủ: “Có cơ hội, mình sẽ giúp đỡ lại mọi người, như một cách đền đáp lại ân tình năm xưa mà gia đình đã nhận được”.
Bắt đầu từ năm 1999, khi còn là sinh viên, thầy đã tham gia những đợt hiến máu đầu tiên được tổ chức tại phường 4, TP Đà Lạt (cũ). Khép lại những năm tháng sinh viên là hành trang 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, trải qua hơn 26 năm, từ khi còn là giáo viên trẻ tại Trường THCS Hiệp Thạnh, hay đến khi giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hiệp, thầy vẫn duy trì thói quen cao đẹp này.
Tính đến tháng 12/2025, thầy Dương đã có tổng cộng 33 lần hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, chỉ riêng trong năm 2025, thầy đã tham gia hiến máu đến 3 lần vào các tháng: 1, 5 và 12.
Chia sẻ về những ngày đầu tham gia hiến máu tình nguyện, thầy Dương cho biết: “Lần đầu cũng sợ chứ nhưng sau lần đó, tôi thấy tự tin hẳn lên. Bây giờ quen rồi, sau mỗi lần hiến máu, dù có hơi mệt trong khoảng một tuần nhưng cảm giác sau đó lại rất sung sướng và hạnh phúc. Mình thấy tinh thần thoải mái vì biết rằng, giọt máu của mình đang chảy trong cơ thể ai đó và có thể giúp họ vượt qua cửa tử”.
Thầy Hồ Hải Dương tại ngày hội hiến máu tình nguyện
Không dừng lại ở việc cá nhân tham gia, thầy còn là một “đại sứ” lan tỏa phong trào. Thầy vận động từ anh, chị, em trong gia đình đến bạn bè và các đồng nghiệp tại trường. Nhờ sự gương mẫu của người lãnh đạo, phong trào hiến máu tại các trường học mà thầy Dương đã và đang công tác cũng dần phát triển.
Bà Phạm Thị Diễn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh nhận xét: “Thầy Dương là người rất tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Không chỉ hiến máu đều đặn mỗi năm 2 - 3 lần, thầy còn là hạt nhân nòng cốt trong việc vận động cộng đồng cùng tham gia. Sự đóng góp của thầy thật sự rất đáng trân trọng”.
Song song với các hoạt động xã hội, thầy Hồ Hải Dương còn là một nhà quản lý giáo dục năng nổ, tích cực. Trong vai trò phó bí thư chi bộ và phó hiệu trưởng, thầy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về chuyên môn và xây dựng Đảng. Thầy là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại nhà trường và chỉ đạo quyết liệt các đổi mới trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
33 lần hiến máu - một con số không chỉ nói lên sự bền bỉ mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân ái của thầy giáo Hồ Hải Dương. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, thầy đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vào năm 2021 cùng nhiều Giấy khen của Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh. Những phần thưởng này là minh chứng cho một lối sống đẹp, khẳng định chân lý mà thầy luôn theo đuổi: Sống là để cho đi, để yêu thương và cống hiến.
Thy Vũ .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-thay-33-lan-hien-mau-cuu-nguoi-417320.html