Người thầy phía sau bước chân kiêu hùng của đoàn diễu binh

Người thầy phía sau bước chân kiêu hùng của đoàn diễu binh
12 giờ trướcBài gốc
Giữa thao trường rộn ràng tiếng bước chân đều tăm tắp, vẫn có những tiếng hô vang dõng dạc của Thượng úy Lại Anh Tuấn - người thầy được các bạn học viên ưu ái đặt cho biệt danh “ông vua điều lệnh”. Biệt danh đó đã theo Thượng úy Tuấn trong 3 sự kiện diễu binh trọng đại của đất nước: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hiện tại là lễ diễu binh lịch sử A80.
Thượng úy Lại Anh Tuấn – Giáo viên điều lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cho biết: "Các học viên dành cho tôi biệt danh như vậy khiến tôi rất vui và là động lực để tôi cố gắng hơn trong thời gian tới. Tôi muốn qua những buổi học của mình, các bạn hiểu được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của điều lệnh Công an nhân dân để các bạn có thêm động lực tích cực luyện tập".
Sau khi kết thúc sự kiện A50 trọng đại, các chiến sĩ, học viên và người dân vẫn còn ấn tượng với hình ảnh một người thầy nghiêm khắc, tưởng như khô khan nhưng lại rơi nước mắt khi nói lời chia tay với các chiến sĩ trong khối nữ Cảnh sát giao thông do anh huấn luyện. Trở lại với nhiệm vụ A80, đây cũng là lần đầu tiên, Thượng úy Tuấn đảm nhiệm huấn luyện khối nam với nhiều tình cảm trân quý.
"Đây là lần đầu tôi được phụ trách khối nam và các bạn đã rất chịu khó, chịu khổ. Thầy trò đã có những buổi huấn luyện nghiêm khắc nhưng đều rất hiệu quả", thượng úy Tuấn cho biết thêm.
Lịch trình luyện tập dày đặc, từ 6h30 sáng đến 11h, chiều từ 14h đến 17h. Thời tiết Hà Nội những ngày tháng 7 mưa nắng thất thường, nhưng không một ai nản chí. Bởi đằng sau những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi hay những đôi mắt cay xè vì nắng gắt của hàng trăm chiến sĩ là sự động viên, tin tưởng của ban huấn luyện và các thầy trong khối.
Đồng thời, để đáp ứng những yêu cầu nặng nề của giáo án huấn luyện, các cán bộ như Thượng úy Tuấn phải liên tục điều chỉnh giáo án, theo sát chỉ đạo từ sở chỉ huy diễu binh, đảm bảo từng giai đoạn luyện tập đạt chất lượng cao nhất.
Chiến sĩ Cao Thanh Tùng – Khối nam Sĩ quan an ninh nhân dân cho biết: "Thầy Tuấn là người rất tận tụy trong công việc nhưng cũng là người tình cảm, quan tâm nhiều đến từng học viên. Thầy luôn động viên chúng em để cố gắng hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ trọng đại sắp tới".
Theo chia sẻ của chiến sĩ Lê Mạnh Thắng – Khối nam Sĩ quan an ninh nhân dân: "Thầy Tuấn luôn truyền động lực cho chúng em, chỉ dẫn chúng em từng cử động, từng bước chân. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhờ có các thầy mà chúng em càng được tiếp thêm sức mạnh".
Ở nơi thao trường khắc nghiệt, đằng sau những bước chân dồn dập của lực lượng diễu binh, diễu hành là rất nhiều con người lặng lẽ cống hiến như Thượng úy Tuấn, các cán bộ y bác sĩ và cán bộ hậu cần. Tất cả đều đang từng ngày, từng giờ nỗ lực cho một nhiệm vụ lớn được toàn Đảng, toàn dân mong chờ: nhiệm vụ A80. Đây cũng là bước chuyển mình đầy tự hào cho hành trình rèn luyện, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Kim Oanh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nguoi-thay-phia-sau-buoc-chan-kieu-hung-cua-doan-dieu-binh-349085.htm