Người thầy thuốc quân y tài năng, nhân ái

Người thầy thuốc quân y tài năng, nhân ái
12 giờ trướcBài gốc
Theo đuổi khát vọng cứu người
Tuổi thơ của Lê Mạnh Cường gắn liền với ký ức không bao giờ phai, đó là lần Cường đi chăm mẹ nằm viện vì viêm ruột thừa. Cậu học trò lớp 9 lặng lẽ nhìn các y, bác sĩ tận tụy chăm sóc bệnh nhân, dù thời bao cấp thiếu thốn đủ bề. Hình ảnh chiếc áo blouse trắng, sự ân cần, nhân hậu ấy đã gieo vào lòng cậu học trò niềm kính phục và khát vọng được cứu người. Thêm vào đó, những câu chuyện về các danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông... hay từ chính người thân trong gia đình làm nghề thuốc Nam lại càng thôi thúc cậu đến với nghề y.
Cơ hội lớn tới để Lê Mạnh Cường tiếp tục theo đuổi ước mơ khi năm 1987, với thành tích học tập xuất sắc, cậu học trò Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu là một trong hai học sinh của Tiền Giang khi ấy (nay thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) trúng tuyển vào Học viện Quân y. 6 năm sau, tháng 10-1993, Lê Mạnh Cường tốt nghiệp và được phân công về công tác tại Bệnh viện Quân y 120. Thời điểm đó, bệnh viện còn nghèo nàn, chỉ có những dãy nhà cũ kỹ, thiết bị thiếu thốn, bác sĩ ít, mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, trực đêm liên tục. Tuy nhiên, chính trong gian khó ấy, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người lính-thầy thuốc trong anh được rèn giũa.
Đại tá, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Mạnh Cường (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe của người bệnh.
Năm 2002, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm ở tuổi 33, bác sĩ Lê Mạnh Cường tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và y đức của bản thân. Khoa Truyền nhiễm vốn là nơi điều trị các bệnh lý phức tạp như lao, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như não mô cầu, sốt xuất huyết... và cũng là nơi mà không nhiều bác sĩ trẻ sẵn sàng lựa chọn. Tuy nhiên, bằng tài năng và lòng tận tụy với nghề, anh không chỉ điều trị thành công nhiều ca bệnh khó mà còn thay đổi cách nhìn của đồng nghiệp về công việc thầm lặng nhưng đầy thử thách này.
Có những ca bệnh để lại dấu ấn không thể quên. Như trường hợp một phụ nữ trẻ ở Bến Tre, mắc lao phổi nặng, suy kiệt, lại bị rối loạn lo âu sau sinh. Tinh thần người bệnh suy sụp, không hợp tác điều trị, tiểu tiện tại giường. Nhiều người nản lòng, nghĩ rằng khó có thể cứu được. Nhưng anh động viên cả ê-kíp: “Cô ấy còn trẻ, còn hy vọng, mình phải cứu!”. Sau 2 tháng kiên trì điều trị kết hợp chăm sóc dinh dưỡng, can thiệp tâm lý, bệnh nhân đã hồi phục cơ bản, làm xét nghiệm không còn trực khuẩn lao. Sau 6 tháng điều trị củng cố, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Chứng kiến niềm vui của người bệnh khi vượt qua cơn bạo bệnh, anh thấy thật hạnh phúc và tự nhắc mình cần nỗ lực không ngừng để nâng cao y thuật, cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Góp phần kiến tạo Khoa Thận-lọc máu hiện đại bậc nhất miền Tây
Năm 2010, khi số lượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Tiền Giang tăng nhanh, cơ sở lọc máu duy nhất của tỉnh là Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Mỗi ngày đơn vị này chỉ tiếp nhận được 5 ca lọc máu. Nhiều bệnh nhân nghèo không đủ điều kiện lên tuyến trên phải chấp nhận điều trị nội khoa hoặc lọc máu không đủ liều. Hệ quả là biến chứng ngày càng gia tăng, nguy cơ tử vong luôn thường trực.
Điều ấy càng trở nên day dứt với bác sĩ Lê Mạnh Cường, bởi chính cha anh cũng là bệnh nhân suy thận. Do hệ thống chạy thận nhân tạo ở Tiền Giang quá tải, ông phải di chuyển lên tận Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) để điều trị. Những lần chứng kiến cha mình đau đớn, mệt mỏi sau chặng đường di chuyển dài và những ca chạy thận kéo dài hàng giờ, anh càng thêm thấm thía nỗi cơ cực của những người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Điều đó đã thôi thúc anh quyết tâm bằng mọi giá phải xây dựng Đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Quân y 120.
Được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện giao nhiệm vụ, bác sĩ Lê Mạnh Cường bắt tay vào công việc gần như từ con số 0, khi nhân lực thiếu, cơ sở vật chất hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này tại bệnh viện hầu như chưa có. Không nản lòng, anh cùng các cộng sự kiên trì học hỏi, xây dựng quy trình kỹ thuật, huy động mọi nguồn lực, đồng thời tự mình trực tiếp đào tạo đội ngũ.
Sáng 1-6-2010, ca lọc máu đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 120 được thực hiện thành công, mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Từ xuất phát điểm chỉ có 5 máy chạy thận NIPRO, 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Thận-Lọc máu đã trở thành một trong 3 trung tâm lọc máu lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, khoa phục vụ thường xuyên hơn 400 bệnh nhân, thực hiện trung bình khoảng 200 lượt lọc máu mỗi ngày. Thành quả ấy không chỉ thể hiện sự lớn mạnh về quy mô mà còn là minh chứng cho tầm nhìn, nghị lực và trái tim tận tụy, hết lòng vì người bệnh của Đại tá, BSCK II Lê Mạnh Cường, người đặt nền móng và dành trọn tâm huyết để phát triển Khoa Thận-Lọc máu từ những ngày đầu gian khó. Với những thành tích xuất sắc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, năm 2013, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.
Bản lĩnh giữa tâm dịch, nhân ái giữa đời thường
Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh Tây Nam Bộ, bác sĩ Lê Mạnh Cường được cử làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6-một trong những bệnh viện tuyến đầu thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân F0 của Quân khu 9.
Đảm nhận vai trò chỉ huy trong hoàn cảnh cam go, áp lực lớn, nguy cơ lây nhiễm cao, anh vẫn bám trụ suốt nhiều tháng tại tâm dịch, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động tiếp nhận, phân luồng, cấp cứu, điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh viện dã chiến số 6 đã tiếp nhận điều trị gần 2.710 bệnh nhân Covid-19, không để xảy ra tử vong, kiểm soát thành công nhiều ca chuyển nặng, tổ chức tiêm hơn 33.000 liều vaccine, lấy hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm. Những con số biết nói ấy là minh chứng cho tinh thần tận tụy, hy sinh và bản lĩnh của người chỉ huy vững vàng trong đại dịch.
Với những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, Đại tá, BSCK II Lê Mạnh Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Tiền Giang tặng nhiều bằng khen. Song, với anh, phần thưởng quý nhất là tình cảm, những bức thư tri ân từ những bệnh nhân đã khỏi bệnh dành cho anh và đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6.
Trên cương vị Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Đại tá, BSCK II Lê Mạnh Cường phụ trách chỉ đạo các khoa mũi nhọn như: Phẫu thuật-Hồi sức cấp cứu, Thận-Lọc máu, Xét nghiệm... Anh không ngại dành thời gian đi khắp các phòng bệnh, lắng nghe và tiếp thu mọi góp ý của bệnh nhân, kịp thời điều chỉnh những hạn chế. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương pháp điều hành, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương nhưng thân thiện, tạo động lực để cán bộ, y bác sĩ, nhân viên phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Hình ảnh một người lãnh đạo gần gũi, nghiêm túc mà tận tâm đã để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành động lực để đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 120 học tập và noi theo.
Những năm qua, Đại tá, BSCK II Lê Mạnh Cường đã cùng với tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 120 phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại thành công như phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp háng gối, mổ Phaco, lọc máu HDF-online... Tính đến hết năm 2024, Bệnh viện Quân y 120 đã khám trên 300.000 lượt người, điều trị nội trú gần 31.000 ca, thực hiện hơn 9.200 ca phẫu thuật và hơn 62.000 lượt lọc máu, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng nào.
Gần 35 năm gắn bó với ngành quân y, dù ở cương vị nào, Đại tá, BSCKII Lê Mạnh Cường đều tận tâm, trách nhiệm và nêu gương mẫu mực. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy đã và đang góp phần làm nên thương hiệu Bệnh viện Quân y 120-một địa chỉ y tế tin cậy của quân và dân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong lòng đồng đội và người dân, anh là một tấm gương bình dị mà cao quý, một người thầy thuốc giỏi chuyên môn, giàu y đức.
Bài và ảnh: TRẦN ANH MINH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/nguoi-thay-thuoc-quan-y-tai-nang-nhan-ai-839086