Người thợ sửa xe mang trái tim thiện lương

Người thợ sửa xe mang trái tim thiện lương
một ngày trướcBài gốc
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, nơi ai cũng bận rộn với những lo toan thường nhật, vẫn có những con người lặng lẽ làm việc thiện mà không mong nhận lại điều gì.
Một trong số đó là chú Phạm Minh Đức – người thợ sửa xe 58 tuổi, hiện sống tại số nhà 257, ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Chú đã gắn bó với nghề sửa xe tại cửa tiệm gia đình suốt 40 năm. Không chỉ là một người thợ giỏi, chú Đức còn là một tấm gương sáng về sự tử tế và lòng nhân ái.
Chú Đức có dáng người cao ráo, nước da ngăm ngăm, cách ăn mặc gọn gàng, giản dị. Năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chú quyết định dành thời gian đạp xe từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng để rèn luyện sức khỏe trước khi trở về tiếp tục công việc sửa xe hằng ngày.
Thế nhưng, sau một thời gian đạp xe qua những tuyến đường chú thấy có nhiều xe của người dân đi đường bị thủng lốp do cán phải đinh, sắt nhọn trên đường vào buổi sáng sớm.
Khi chứng kiến những chiếc xe chở rau, hoa quả,... của bà con bán buôn mưu sinh buổi sáng sớm vì cán phải đinh, sắt nhọn mà nhiều người phải hì hụi đẩy xe cả đoạn đường dài để tìm chỗ vá, chú Đức đã nảy ra ý tưởng chế tạo một chiếc xe xích lô đặc biệt có gắn thanh nam châm dài 1 mét ở phía trước để hút đinh, sắt trên đường để giảm được phần nào mối nguy hại cho bà con.
Chiếc xích lô hút đinh, sắt nhọn tự chế đã theo chú Minh Đức 5 năm trên mỗi nẻo đường.
Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi sáng khi đạp xe đi dọc các con đường, chú luôn mang theo bộ dụng cụ vá xe bên mình, sẵn sàng vá xe ngay ven đường miễn phí cho những ai không may bị thủng lốp.
Những chiếc đinh, sắt hút được, trung bình được khoảng 2 kg, chú gom lại bán ve chai để có tiền tiếp tục mua vật dụng vá xe miễn phí cho bà con.
Quãng đường mỗi ngày chú đi vừa đi vừa về lên đến 30 km, thay đổi tuyến đường liên tục qua các khu vực như Phan Hoàng Thái, Tân Bửu (Bình Chánh), Gò Đen, Tân Trụ, Long Định, Bến Lức (Long An)...
Những hành động đẹp của chú Đức tuy nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa lớn. Nhờ có chú, nhiều con đường đã bớt đi những chiếc đinh nguy hiểm, nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời để tiếp tục hành trình của mình.
Chú Minh Đức bên chiếc xe xích lô tự chế của mình.
Khi được hỏi về lý do làm những việc này, chú chỉ cười hiền: “Mình giúp được ai thì giúp, đường sạch hơn, người đi đường an toàn hơn là vui rồi. Vừa đạp xe vừa tập thể dục, vừa làm việc có ích, vậy là tốt rồi, không cần ơn huệ gì cả.”
Cứ như thế theo thời gian, chú Đức tích lũy được kinh nghiệm để hút được nhiều đinh, sắt hơn. Chú nhận ra rằng vào ngày mưa, nước sẽ cuốn đinh sắt vào lề đường, nên chú đi sát mép đường để thu gom. Còn vào ngày nắng, chú sẽ di chuyển ra giữa đường vì đinh thường nằm rải rác trên mặt đường. Vừa đạp xe, chú vừa tập trung quan sát, chỉ cần cách 2-3 mét là chú có thể phát hiện được đinh, sắt nhọn.
Công việc thiện nguyện này tuy chiếm một phần thời gian buổi sáng khiến chú mở cửa tiệm trễ hơn, nhưng chú không hề thấy tiếc. Đối với chú, giúp đỡ người khác đem lại niềm vui, khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Tuy vậy, hành trình của chú cũng không hề dễ dàng. Có những sáng sớm khi xe tải chạy ẩu ép sát vào chiếc xích lô, những hôm trời mưa lạnh khiến việc đạp xe trở nên khó khăn hơn, hay đôi khi chính xe của chú cũng bị dính đinh, phải dừng lại để tự vá.
Nhưng tất cả những trở ngại đó không làm chú nản lòng. Chú luôn tâm niệm rằng: “Có sức khỏe là quý nhất, còn khỏe là còn làm việc này, nếu ông trời cho sức khỏe, tôi sẽ đi hút đinh suốt đời.”
Việc làm của chú Đức không chỉ được người dân xung quanh ghi nhận mà còn nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình từ gia đình. Ai nấy cũng khâm phục tinh thần thiện nguyện và sự bền bỉ của chú.
Mỗi lần có người hỏi thăm, khen ngợi, chú chỉ cười hiền hậu, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào. Chú hy vọng rằng hành động nhỏ bé của mình sẽ được lan tỏa, để nhiều người cùng chung tay góp phần làm sạch đường phố, giúp đỡ những người gặp khó khăn trên hành trình mưu sinh.
Thi thoảng, sau khi hoàn thành công việc, chú Đức thường ghé qua một quán trà ven đường để trò chuyện với nhóm bạn lâu năm. Hình ảnh chú với chiếc xích lô đặc biệt, tiếng nhạc tân cổ quen thuộc vang lên mỗi khi chú đến, đã trở thành một phần không thể thiếu của góc phố này.
Chú Đức vui vẻ nói chuyện với những người bạn khi có dịp ghé qua.
Câu chuyện về chú Phạm Minh Đức không chỉ là tấm gương về lòng tốt mà còn là bài học sâu sắc về trách nhiệm với cộng đồng. Trong cuộc sống, đôi khi những điều giản dị nhất lại mang ý nghĩa lớn lao nhất. Và những con người như chú chính là minh chứng cho sự tử tế vẫn luôn hiện hữu quanh ta.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.
Nguyễn Thị Yến - Trường THCS Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/nguoi-tho-sua-xe-mang-trai-tim-thien-luong-post250122.gd