Anh Hồ Minh Nam quê ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Học hết lớp 11 anh phải nghỉ học, đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Angola làm phụ hồ. "Để có tiền sang Angola, bố mẹ tôi phải bán một sào đất. Nhưng sau gần ba năm làm việc nơi đất khách, số tiền dành dụm được cũng chỉ đủ để mua lại mảnh đất đó"- anh Nam nhớ lại.
Năm 2007, trong một lần vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An chăm sóc bố, anh có cơ hội được hiến máu cứu người. Kể từ đó, việc hiến máu không chỉ là một nghĩa cử thiện nguyện cao đẹp mà còn trở thành niềm đam mê của anh.
Niềm đam mê của Hồ Minh Nam là hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC.
Anh Hồ Minh Nam chia sẻ, trong một lần ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, anh bắt gặp một phụ nữ đang khóc. Tò mò lại gần hỏi thăm thì được biết con trai chị đang nguy kịch, cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện đã hết nhóm máu O, trong khi người thân lại ở xa. Không chút do dự, anh Nam đề nghị hiến máu. Khi xét nghiệm và biết mình có cùng nhóm máu O, anh vui mừng vì có thể giúp đỡ.
Từ lần đầu tiên ấy, anh để lại số điện thoại cho các y bác sĩ, dặn rằng bất cứ khi nào cần nhóm máu O, cứ gọi cho anh. Chỉ trong thời gian ngắn, anh hai lần vượt quãng đường hơn 70 km đến bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân. Trở về nhà, anh chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè, hàng xóm và kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Từ đó, ngày càng nhiều người hưởng ứng, sẵn sàng đồng hành với anh mỗi khi có bệnh nhân cần máu.
Mỗi khi nhận được tin báo, anh Nam cùng nhóm bạn tình nguyện lại bắt xe đò đến bệnh viện tỉnh để hiến máu. "Chúng tôi đi nhờ xe đò chở cá để tiết kiệm chi phí. Quan trọng nhất, chúng tôi cam kết hiến máu hoàn toàn tự nguyện, không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ người nhà bệnh nhân. Lý do tôi hiến máu, hiến tiểu cầu nhiều lần cũng rất đơn giản – chỉ mong có thể giúp đỡ những người cần," anh Nam chia sẻ.
Ngoài việc hiến máu, CLB hiến máu nhân đạo còn làm nhiều việc thiện nguyện trên địa bàn. Ảnh: NVCC.
Nhìn lại chặng đường hơn 18 năm qua, tuy không xem đó là một thành quả quá lớn lao, nhưng với anh Nam, đó là niềm hạnh phúc và cũng là một chút tự hào. Quá trình tham gia hiến máu tình nguyện đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Anh Nam nhớ lại, suốt nhiều năm qua, mỗi khi bệnh viện liên hệ cần máu để cứu bệnh nhân, anh lập tức lên nhóm thông báo cho các thành viên ở khu vực lân cận. Riêng anh đã hơn 60 lần trực tiếp hiến máu cứu người. CLB hiến máu hoạt động chủ yếu tại Nghệ An, nhưng khi có bệnh nhân cần giúp đỡ ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, các tình nguyện viên vẫn sẵn sàng lên đường, chung tay vì sự sống của người khác.
Mỗi khi nhận được tin có bệnh nhân cần truyền máu, các tình nguyện viên lập tức lên đường, không chần chừ. Ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19, khi việc đi lại gặp muôn vàn khó khăn, họ vẫn bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu gấp.
Từ năm 2017 đến nay, anh Hồ Minh Nam đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cùng giấy khen từ Hội Chữ thập đỏ và UBND huyện Quỳnh Lưu, ghi nhận những đóng góp của anh trong phong trào hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC.
Anh Nam kể: "Có những lần vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều thành viên vừa hiến máu xong liền vội vã trở về, đón giao thừa ngay trên xe." Nhờ sự tận tâm ấy, mỗi năm, câu lạc bộ đã hiến hàng nghìn đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, trong những lần đến bệnh viện, chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh đã lên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ. Nhờ sự tin tưởng và đồng lòng của cộng đồng, anh cùng các tình nguyện viên đã hỗ trợ nhiều gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh. "Ban đầu, chúng tôi giúp họ một chút tiền chữa bệnh. Nhưng khi thấy nhà cửa dột nát, tôi lại kêu gọi mọi người cùng chung tay dựng cho họ một mái nhà vững chãi hơn," anh Nam chia sẻ.
Hiện tại, Hồ Minh Nam là Chủ nhiệm CLB Hiến máu Nhân đạo Nghệ An, đã vận động hơn 5.000 người tham gia hiến máu tình nguyện.
Anh chia sẻ: Số lượng tình nguyện viên hiến máu ngày càng đông. Năm 2018, nhận thấy nhu cầu cấp thiết, tôi đến Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Lưu đề xuất thành lập CLB Hiến máu huyện Quỳnh Lưu. Ban đầu, CLB có gần 80 thành viên, sau đó anh lập fanpage để lan tỏa thông tin, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Nhờ sự nhiệt huyết của "thủ lĩnh" Hồ Minh Nam cùng tinh thần sẵn sàng hiến máu và giúp đỡ người khó khăn, số lượng thành viên CLB tăng lên nhanh chóng. Không chỉ ở Quỳnh Lưu, nhiều người từ các huyện, thị khác ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng tự nguyện tham gia. Đến nay, CLB đã có hơn 5.000 thành viên, trở thành một mạng lưới hiến máu nhân đạo rộng khắp.
Mỗi năm, anh Nam cùng các thành viên trong câu lạc bộ vận động hơn 2 tỷ đồng để giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân, trẻ em vùng cao và tổ chức những bữa ăn miễn phí tại bệnh viện.
Bên cạnh công việc phụ vợ buôn bán rau quả, chỉ cần có người cần giúp đỡ, anh lại lập tức lên đường, không ngần ngại. Đến nay, những việc làm ý nghĩa của anh Hồ Minh Nam luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Anh mong muốn sẽ tiếp tục được hiến máu nhiều lần nữa, bởi với anh, mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội cứu sống người khác.
Từ năm 2017 đến nay, Hồ Minh Nam đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cùng giấy khen từ Hội Chữ thập đỏ và UBND huyện Quỳnh Lưu, ghi nhận những đóng góp của anh trong phong trào hiến máu cứu người.
Hoàng Trinh