Chỉ cần lướt mạng xã hội sau kỳ nghỉ dài, không khó để bắt gặp những câu quen thuộc: “Đi chơi về còn mệt hơn đi làm”, “Nghỉ lễ xong lại muốn xin nghỉ tiếp”, hay “Ví rỗng, người cũng rỗng”. Những status tưởng chừng vui đùa, mang tính “bắt trend” nhưng lại lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc, cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt.
Một trong những nguyên nhân dễ thấy nhất là cách người trẻ đang “tiêu thụ” kỳ nghỉ. Thay vì nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhiều người biến những ngày lễ thành chuỗi hoạt động dày đặc: đi du lịch, tụ tập, check-in liên tục từ sáng đến đêm. Lịch trình kín mít khiến cơ thể không có thời gian hồi phục, trong khi việc di chuyển, chen chúc, xếp hàng ở các điểm đông đúc lại tiêu hao thêm năng lượng. Kết quả là khi kỳ nghỉ kết thúc, họ trở về với trạng thái kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.
Không chỉ vậy, yếu tố “sống ảo” cũng góp phần không nhỏ. Kỳ nghỉ ngày nay không chỉ để tận hưởng, mà còn để ghi lại, chia sẻ và chứng minh rằng mình đã có một quãng thời gian đáng giá. Áp lực phải có ảnh đẹp, địa điểm mới, trải nghiệm độc đáo khiến nhiều người vô thức chạy theo một “kịch bản nghỉ lễ” được định hình sẵn trên mạng. Khi trải nghiệm thực tế không như kỳ vọng như chứng kiến cảnh tượng đông đúc, dịch vụ quá tải, chi phí đắt đỏ, cảm giác hụt hẫng càng rõ rệt.
Ở một tầng sâu hơn, những status than mệt còn phản ánh trạng thái căng thẳng kéo dài của người trẻ trong đời sống thường nhật. Với nhiều người, kỳ nghỉ không hẳn là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà là cơ hội hiếm hoi để “trốn” khỏi guồng quay công việc và áp lực. Nhưng vì chỉ kéo dài vài ngày, sự “trốn chạy” ấy không đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề. Khi quay lại thực tại, cảm giác chán nản, mất động lực thậm chí còn mạnh hơn trước.
Khía cạnh tài chính cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Không ít người trẻ chi tiêu mạnh tay trong kỳ nghỉ từ vé máy bay, khách sạn đến ăn uống, mua sắm như một cách tự thưởng cho bản thân. Nhưng ngay sau đó là cảm giác lo lắng khi nhìn lại số dư tài khoản. Việc “vui trước, lo sau” khiến kỳ nghỉ không còn trọn vẹn mà kéo theo áp lực tài chính trong những ngày làm việc tiếp theo.
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, những dòng trạng thái than mệt cũng phần nào cho thấy sự mâu thuẫn trong cách người trẻ nhìn nhận về nghỉ ngơi. Họ khao khát được nghỉ, nhưng lại chưa thực sự biết cách nghỉ. Nghỉ ngơi không chỉ là rời khỏi công việc, mà còn là cho phép bản thân chậm lại, giảm kích thích và tái tạo năng lượng. Khi kỳ nghỉ vẫn bị lấp đầy bởi lịch trình dày đặc và áp lực vô hình, việc cảm thấy mệt mỏi sau đó là điều dễ hiểu.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng những status ấy cũng mang tính “giải tỏa” cảm xúc. Việc chia sẻ sự mệt mỏi, chán nản giúp người trẻ cảm thấy mình không đơn độc, rằng cảm giác này là bình thường và được nhiều người khác đồng cảm. Ở góc độ nào đó, đây là một cách thích nghi với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực hiện nay.
Nhìn rộng hơn, hiện tượng này đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ rằng liệu chúng ta có đang thực sự tận dụng được ý nghĩa của những ngày nghỉ? Khi nghỉ ngơi trở thành một “nhiệm vụ” phải hoàn thành, phải đi đâu đó, phải làm điều gì đó thì chính nó lại trở thành một nguồn áp lực mới.
Có lẽ, điều người trẻ cần không phải là nhiều kỳ nghỉ hơn, mà là những kỳ nghỉ đúng nghĩa hơn. Ít chạy theo kỳ vọng, ít so sánh và dành nhiều không gian hơn cho chính mình. Bởi suy cho cùng, mục đích của nghỉ lễ không phải để có thêm những tấm ảnh đẹp hay câu chuyện để kể, mà là để quay trở lại cuộc sống với một trạng thái tốt hơn, điều mà không phải ai cũng đạt được sau mỗi kỳ nghỉ.
Lan Anh