Người trẻ với tình yêu Tổ quốc

Người trẻ với tình yêu Tổ quốc
6 giờ trướcBài gốc
Hòa trong không khí thiêng liêng của những ngày Quốc khánh, thế hệ trẻ hôm nay ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước qua những hành động thiết thực trong đời sống hôm nay.
Đến Quảng trường Ba Đình những ngày này, nhiều bạn trẻ diện những bộ trang phục đẹp nhất. Trên tay họ có thể là một chiếc vòng, một chiếc móc khóa hay dải băng đỏ mang hình cờ Tổ quốc. Những bức ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, khẳng định: "Tôi yêu Việt Nam, tôi tự hào là người Việt Nam!".
Áo dài truyền thống, nụ cười rạng rỡ và một tình yêu nước nồng nàn trong tim. Ảnh: Phú Hưng.
Tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc không chỉ dừng lại ở những tấm hình đẹp được đăng trên mạng xã hội, mà còn lan tỏa trong đời sống hằng ngày của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị đầy ý nghĩa. Bước chân vào quán cà phê những ngày này, dễ dàng bắt gặp những góc nhỏ rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng; những ly trà sữa, chiếc bánh ngọt, cho đến các sản phẩm lưu niệm đều khoác lên mình màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc.
Thực đơn đồ ngọt "yêu nước" check-in Lễ Quốc khánh. Ảnh: MXH.
Ngô Thùy Linh, sinh viên năm 2 Trường Đại học Thương mại, chia sẻ: "Chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng khi nhìn thấy lá cờ, tôi thấy gần gũi và ấm áp lạ thường. Điều này nhắc nhở tôi về niềm tự hào dân tộc, yêu Tổ quốc".
Huyền Trang (32 tuổi, sống tại Hà Nội) không giấu được xúc động khi khoác lên mình tà áo dài đẹp nhất khi chụp ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang chia sẻ: "Khoảnh khắc đứng trước Lăng, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, tôi cảm thấy như cả trái tim mình đang hòa cùng nhịp thở của dân tộc. Tôi mong muốn khoảnh khắc đẹp này sẽ thay cho lời tri ân sâu sắc giữa những ngày Tháng Tám lịch sử, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ".
Huyền Trang chụp ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với áo dài truyền thống và hoa sen cận ngày 2/9. Ảnh: NVCC.
Đối với Trang, bức ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, mà còn là “dấu mốc tinh thần” để tự nhắc nhở bản thân luôn giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc, luôn sống có lý tưởng với tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước trong tim.
Người trẻ lan tỏa lòng yêu nước bằng hành động cụ thể
“Tổ quốc trong tim, yêu thương trong từng nhịp thở” không chỉ là cảm xúc riêng của Huyền Trang mà còn là cảm xúc của cả chục triệu bạn trẻ Việt Nam.
Người trẻ đã cho thấy sự không “vô cảm” với đại sự qua cái cách mà họ “đời hóa,” gần gũi hóa một Đại lễ Quốc gia bằng cụm từ “Vietnam concert", “Concert Quốc gia” và hòa mình vào ngày trọng đại của đất nước với không khí Lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, đúng chất trẻ và đầy tinh thần yêu nước.
Hào hứng, nồng nhiệt "đu concert Quốc gia" chính là cách thế hệ trẻ chọn để gần hơn với lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước và tiếp lửa truyền thống.
Những chiến dịch "Ngày Chủ nhật xanh", "Tiếp sức mùa thi" hay các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế đã trở thành môi trường để giới trẻ lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua từng việc làm cụ thể từ nhặt rác giữ gìn cảnh quan, hỗ trợ người khó khăn, đến dạy học miễn phí cho các cho các em nhỏ... Từ đó, các bạn trẻ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, năng động và giàu bản sắc.
Đoàn viên Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dạy học miễn phí cho các em nhỏ, hỗ trợ xây cầu dân sinh... với mục đích lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Điệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết, vừa qua, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức buổi tập huấn dành cho lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Anh Nguyễn Văn Điệp (áo trắng) cùng đoàn viên Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong buổi tập huấn tình nguyện viên phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Tại buổi tập huấn, hàng trăm sinh viên được trang bị kỹ năng điều phối, tác phong kỷ luật, rèn luyện tinh thần phối hợp tập thể. “Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến,” anh Điệp chia sẻ thêm.
Từ những hành động nhỏ bé đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng, giới trẻ hôm nay đang khẳng định rằng tình yêu nước không phải điều gì trừu tượng. Đó là sự gắn bó chân thành, là niềm tự hào hiện hữu trong từng việc làm cụ thể, từ cách sống, cách nghĩ đến trách nhiệm đồng hành cùng dân tộc trong những thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Một thế hệ trẻ Việt Nam đang mạnh mẽ tiếp cận những tri thức mới nhưng không lãng quên lịch sử dân tộc, biết yêu, biết gìn giữ, luôn tự hào khẳng định: "Tôi là người Việt Nam", sẵn sàng dựng xây đất nước.
Đan Tâm
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tre-voi-tinh-yeu-to-quoc-169250819171120069.htm