Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại cảnh James Farthing, 50 tuổi, đá vào đầu một phó cảnh sát trưởng quận Pinellas khi lực lượng này có mặt tại khu nghỉ dưỡng TradeWinds, bãi biển St. Pete, sau khi ông bị cáo buộc đấm vào mặt một khách lưu trú.
Thời điểm đó, viên phó cảnh sát đang khống chế một người khác dưới đất thì Farthing bất ngờ lao tới đá thẳng vào đầu. Nhân viên an ninh của khu nghỉ dưỡng lập tức chạy đến, ép nghi phạm vào tường để hỗ trợ cảnh sát.
“Tôi vừa bị đá,” viên phó cảnh sát kinh ngạc báo qua bộ đàm, trong khi bảo vệ hét yêu cầu Farthing dừng lại.
Viên cảnh sát nhanh chóng nhặt lại súng điện, ra lệnh Farthing giơ tay và quay mặt vào tường. Tuy nhiên, nghi phạm trốn ra sau cột và tìm cách bỏ chạy. Ngay lập tức, cảnh sát nổ súng điện và một sĩ quan khác quật ngã Farthing xuống đất.
“Xin lỗi anh, làm ơn,” Farthing nói khi bị còng tay. “Giữ lời xin lỗi của anh lại,” viên cảnh sát đáp.
Theo hồ sơ, viên phó cảnh sát bị sưng và đỏ phía bên phải mặt, dưới mắt. Điều đáng chú ý, chỉ vài ngày trước vụ việc, Farthing vừa trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử bang Kentucky và chia phần thưởng với mẹ như một món quà Ngày của Mẹ sớm.
Sau vụ bắt giữ, truyền thông tiết lộ Farthing là tội phạm nhiều tiền án, từng bị kết án ở 9 hạt của bang Kentucky với các tội danh như bóp cổ bạn gái, hối lộ cảnh sát trong tù, và bán cocaine cho đặc vụ chìm. Bạn gái của ông, Jacqueline Fightmaster, 42 tuổi, cũng bị bắt vì liên quan đến vụ ẩu đả.
Farthing hiện đối mặt với các cáo buộc: chống đối cảnh sát không sử dụng bạo lực, hành hung nhân viên công lực, hành hung và vi phạm án treo.
Việt Vũ