Người Việt Nam tại Bắc Kinh tưng bừng Tết Độc lập, tự hào Tổ quốc

Người Việt Nam tại Bắc Kinh tưng bừng Tết Độc lập, tự hào Tổ quốc
6 giờ trướcBài gốc
Trong giờ phút thiêng liêng này, nếu được bày tỏ một điều gì đó, các bạn trẻ Việt Nam sẽ nói gì?
“Luôn hướng về Tổ quốc”.
“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
“Việt Nam mãi trong tim”.
“Hòa bình đẹp lắm”.
Sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.
Đây là những cảm xúc của các bạn trẻ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngay lúc này. Mặc dù ở xa Tổ quốc, nhưng không khí đón Tết Độc lập tại đây vẫn rộn ràng, rạo rực, tự hào và xúc động.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng kiều bào và lưu học sinh tại Bắc Kinh đã tập trung đông đủ trong khuôn viên để tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hướng lên Người, Quốc kỳ và Đảng kỳ, tất cả đứng trang nghiêm trong tiếng nhạc trầm hùng của Quốc ca tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Với Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tại Trung Quốc - ông Nguyễn Duy Phóng, Tết Độc lập năm nay vô cùng đặc biệt: “Đặc biệt nhất là chúng tôi được vinh dự đón tiếp hai đoàn của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ sang làm việc tại Trung Quốc. Chúng tôi còn được ăn Tết với những chiếc bánh chưng do Thủ tướng Chính phủ mang sang từ Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy rất gần với Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đem đến cho chúng tôi không khí vui tươi, mà hiếm Đại sứ quán hay nước nào có được vào dịp Tết Độc lập”.
Là những người trẻ đang học tập tại Trung Quốc, Nguyễn Thu Phương, sinh viên năm thứ 3 Khoa Truyền thông của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Đỗ Văn Thành, nghiên cứu sinh Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Chủ tịch Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã háo hức ngay từ khi được thông báo đến xem Lễ kỷ niệm tại Đại sứ quán.
“Là một du học sinh Việt Nam, khi nghe tin Đại sứ quán tổ chức xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành, em cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau khi xem xong, em rất xúc động khi thấy là cờ đỏ Sao Vàng tung bay phấp phới và những đoàn quân đi đều tăm tắp. Điều này đã cho em thấy được sức mạnh của Độc lập, Tự do, khiến em có thêm động lực để rèn luyện và học tập thật tốt, sau này trở về đóng góp cho quê hương đất nước”.
“Xem xong, tất cả chúng em đều có chung cảm xúc đó là tự hào và xúc động sâu sắc khi được quây quần ở Đại sứ quán để cùng hướng về Tổ quốc”.
Theo dõi trên truyền thông, không khí chào mừng Quốc khánh ở trong nước nhiều ngày qua cũng để lại cho các bạn những ấn tượng sâu sắc.
“Điều sâu sắc nhất đối với em là niềm tự hào, hồn sông núi. Mong đất nước vững bước trên con đường hội nhập, viết tiếp trang sử hào hùng”.
“Điều khiến em ấn tượng nhất những ngày qua là cảnh người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành và em nghĩ đây là cái Tết còn vui hơn cả Tết”.
Mặc dù vô cùng bận rộn và khẩn trương trong công tác đón tiếp liên tục hai đoàn đại biểu cấp cao của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ sang làm việc tại Trung Quốc, song với việc tổ chức xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc càng làm trào dâng hơn cảm giác xúc động, tự hào trong cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh giữa ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc.
Bích Thuận, Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Nguồn VOV : https://vov.vn/nguoi-viet/nguoi-viet-nam-tai-bac-kinh-tung-bung-tet-doc-lap-tu-hao-to-quoc-post1227143.vov