Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 tại thủ đô Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Sự kiện được tổ chức trọng thể tại thủ đô Moskva nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga với quê hương, đất nước.
Tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, có đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam, Hội đồng hương Phú Thọ tại Liên bang Nga, cùng đông đảo bà con người Việt Nam tại thủ đô Moskva và các tỉnh lân cận.
Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã chủ trì lễ tế và dâng hương tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.
Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga khai Lễ Đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, từ hàng nghìn năm trước, trên mảnh đất Phong Châu linh thiêng, các Vua Hùng đã mở nền văn hiến khai sơn lập địa, gây dựng nên quốc gia đầu tiên của dân tộc Việt.
Chính từ cội nguồn ấy, truyền thống yêu nước, đoàn kết và bất khuất của dân tộc được hun đúc, để rồi trải qua bao biến thiên của lịch sử, con cháu Lạc Hồng vẫn vững vàng tin tưởng, dựng xây non sông đất nước.
Theo ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, dù ở quê nhà hay đất khách quê người, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn luôn là sợi chỉ đỏ kết nối những người con Việt Nam.
Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Hôm nay giữa lòng nước Nga xa xôi, nhưng đầy gắn bó, người Việt Nam lại cùng nhau thành kính hướng về cội nguồn, cùng nhau duy trì truyền thống thiêng liêng mà tổ tiên đã để lại.
Dù cách xa quê hương, nhưng trong trái tim của mỗi người con Việt Nam tại “xứ sở Bạch Dương”, hình bóng đất mẹ chưa bao giờ phai mờ.
Tổ chức Lễ Giỗ Tổ không chỉ để tưởng nhớ mà còn để truyền trao, để thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách, để thế hệ mai sau dù sinh ra và lớn lên xa quê hương, vẫn tự hào rằng mình là con cháu Lạc Hồng, vẫn thuộc lòng những trang sử hào hùng, vẫn thấm nhuần đạo lý của dân tộc.
Đông đảo bà con người Việt Nam tại thủ đô Moskva và các tỉnh lân cận tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Sau lễ dâng hương, đại diện Ban tổ chức đọc bài văn tế tưởng niệm và tri ân các Vua Hùng, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầm ấm, qua đó khẳng định bà con người Việt tại Liên bang Nga luôn đoàn kết, hướng về quê hương, cội nguồn, biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, cũng như luôn nhắc nhở thế hệ tương lai về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Việt Nam”.
XUÂN HƯNG - THÙY VÂN Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga