Người xứ Thanh: Yêu để sống

Người xứ Thanh: Yêu để sống
6 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Đỗ Chung: Đã yêu tranh để sống.
Trong giới Mỹ thuật Việt Nam, tiến sỹ- họa sỹ Đỗ Chung là một cái tên đặc biệt. Bởi lẽ, giữa những bộn bề của cuộc sống, cứ đến hẹn, ông sẽ tổ chức triển lãm. Từ năm 2018, ông đã có nhiều triển lãm gây chú ý tại Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... như cuộc triển lãm “Thời gian” (tổ chức tại Thanh Hóa vào năm 2018), “Mưa nguồn” (tại TPHCM năm 2019); “Mây ngàn” (tổ chức ở Thanh Hóa năm 2020) và “Người đàn bà đi tìm mặt trời” (tại TP. HCM năm 2022), “Người đàn bà trên sông Hằng” (tại TP. HCM năm 2023)... Đặc biệt còn bởi ông càng say mê sáng tạo thì càng dồi dào sức trẻ. Trái tim ấy không ngừng khao khát, thế nên bao năm qua, ông vẫn miệt mài, cần mẫn đi trên con đường riêng của mình. Và vì thế, tranh của ông như gió núi, như mây ngàn, với những cảm thức sâu thẳm mà chỉ người yêu tranh Đỗ Chung mới cảm nhận được.
Họa sỹ Đỗ Chung bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Dù đã hàng chục năm gắn bó với những mảng màu, hình khối, đã tổ chức hàng chục triển lãm khắp trong và ngoài nước, thế nhưng, lần nào ông cũng luôn trăn trở và lo lắng. Với Đỗ Chung, vẽ tranh và đưa tranh giới thiệu đến công chúng đã trở thành niềm đam mê bất tận, giống như liều thuốc kỳ diệu, để dù thời gian có chảy trôi đến đâu, biến động đến nhường nào, thì sức sáng tạo ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn người họa sĩ tài năng.
Các cuộc triển lãm đều mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế những thông điệp rất riêng của họa sỹ Đỗ Chung. Mỗi tác phẩm dù là tả thiên nhiên, phong cảnh, bên cạnh cái đẹp vĩnh cửu của tạo hóa, con người vẫn nhận thấy phập phồng hơi thở của cuộc sống. Ở đó con người có thể bị nhấn chìm nhưng vẫn tồn tại như một sự hiển nhiên bình thường, là nơi thiên nhiên động cựa như một thực thể hiện sinh.
Đỗ Chung được xem là một trong những tên tuổi gạo cội của Mỹ thuật Việt Nam. Những bức tranh theo trường phái trừu tượng của ông luôn kích thích tư duy và cảm nhận của người thưởng thức. Dường như, xem tranh của Đỗ Chung là để khai phá trí tưởng tượng, miên man trên những dòng chảy không ngừng của thời gian và không gian. Người hiểu về hội họa sẽ bình luận về mảng màu, hình khối. Và người chỉ đơn thuần yêu hội họa, lại tìm thấy trong tranh Đỗ Chung những nỗi niềm sâu thẳm, bao ký ức xa xưa và cả những bâng khuâng giữa chảy trôi của cuộc đời. Tranh của Đỗ Chung có tính “gợi mở” rất lớn, mỗi người thưởng thức đều có thể cảm nhận theo một cách rất riêng, không trộn lẫn.
Họa sỹ Đỗ Chung: cả cuộc đời hết mình cho cuộc chơi hội họa
Họa sỹ Đỗ Chung sinh ra và lớn lên ở Thọ Xuân. Mảnh đất giàu truyền thống ấy đã khơi gợi và nuôi dưỡng trong ông niềm đam mê với hội họa. Đỗ Chung không mấy khi vẽ tranh phong cảnh, ông vẽ về Bác Hồ, vẽ tranh trừu tượng... nhưng xem tranh ông, vẫn cảm nhận được khung cảnh khoáng đạt, rộng rãi và thênh thang của mây ngàn và gió núi. Khi còn khỏe, ông vẫn tìm về quê như khơi thêm nguồn cảm xúc. Những vòm lá cây xào xạc trong gió, con đường nhỏ, hay cánh đồng ngô hanh hao cuối năm... vẫn cứ ở đấy, vẹn nguyên và dâng đầy cảm xúc trong trái tim của ông.
Nghệ sỹ thì không có tuổi. Và dường như điều này là hoàn toàn phù hợp với Đỗ Chung. Với ông, thời gian sẽ trở nên vô nghĩa khi không còn lao động sáng tạo nghệ thuật. Ngày cũng sẽ dài như đêm, ngày nắng cũng sẽ u ám như những cơn mưa cuối đông dai dẳng. Chỉ cần được vẽ thì với ông, thời gian sẽ ngừng trôi, và Đỗ Chung, sẽ vẫn vẹn nguyên trái tim nồng nhiệt và ấm nóng, miên man trong thế giới mây ngàn và gió núi của riêng mình.
Thế nhưng, mùa đông năm nay, họa sỹ Đỗ Chung không còn cầm cọ để vẽ được nữa. Những ngày tháng trên giường bệnh, nhắc đến tranh, triển lãm, những chuyến đi, ánh mắt ông lại lấp lánh nhiệt huyết như thuở nào.
Đã bao năm, người họa sỹ già ấy, nhờ yêu nghệ thuật đã vượt qua mọi khó khăn khi bệnh tật hành hạ. Đã bao năm, sau mỗi đợt nằm viện, ông lại trở về, bận rộn với những kế hoạch và hành trình mới. Và năm nay, những người yêu tranh tin rằng, qua lạnh giá mùa đông sẽ là xuân ấm áp; qua đớn đau bệnh tật, ông sẽ nhiệt huyết bước tiếp hành trình mới ở thế giới của riêng mình: rực rỡ sắc màu và phóng khoáng mang tên gọi Đỗ Chung.
Trần Linh
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoi-xu-thanh-yeu-de-song-41450.htm